16/05/2025 17:56 GMT+7

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Út Bạch Lan - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Út Bạch Lan trong một lần đi hát từ thiện - Ảnh: nghệ sĩ Tô Châu cung cấp

Nghệ sĩ Tô Châu - người con nuôi cuối cùng của nghệ sĩ Út Bạch Lan đồng thời cũng là người bà tin tưởng giao điều hành nhóm Hoa Lan Trắng khi bà qua đời - nhớ lại đây là nhóm hát được Út Bạch Lan thành lập khoảng năm 1995.

30 năm, một hành trình thiện nguyện

Trong làng cải lương, nghệ sĩ Út Bạch Lan được mệnh danh là giọng ca sầu nữ với chất giọng u buồn, đầy cảm xúc và diễn xuất cực kỳ tinh tế. 

Bà từng là người đồng hành trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống cùng danh ca Thành Được. Dù ông bà đã chia tay nhưng ký ức đẹp về đôi nghệ sĩ tài danh Thành Được - Út Bạch Lan vẫn không phai mờ trong tâm trí người yêu cải lương.

Vốn là cô bé hát rong quê gốc Long An nhưng nhờ giọng ca thiên phú mà Út Bạch Lan từng bước trở thành cô đào nổi tiếng của làng cải lương. 

Cuộc đời của bà buồn bởi cuối đời bà không chồng, không con nhưng với tài năng, nhân cách Út Bạch Lan vẫn là nghệ sĩ được người trong giới và khán giả kính trọng. Rất nhiều nghệ sĩ đã trở thành con nuôi của bà như nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, soạn giả Hoàng Song Việt.

Út Bạch Lan luôn nhớ đến xuất thân nghèo khó nên bà dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện. Bà thường xuyên đến vùng sâu vùng xa phát quà, xây cầu cho bà con nghèo. 

Những lần đó thấy nghệ sĩ bà con hay yêu cầu họ "hát nghe chơi", vậy là Út Bạch Lan lập một nhóm nghệ sĩ, cứ mỗi lần làm từ thiện lại tổ chức buổi văn nghệ ấm cúng để phục vụ bà con.

Sau đó mọi người đề xuất nên lấy tên nhóm, tên Hoa Lan Trắng được chọn, như tên nghệ danh bà Út Bạch Lan và cũng là bài ca cổ Hoa Lan Trắng mà soạn giả Viễn Châu đã viết riêng dành tặng Út Bạch Lan. 

Những việc làm tốt đẹp của bà được nhiều nghệ sĩ thương mến, ủng hộ tham gia nhóm như nghệ sĩ Út Trà Ôn, Thanh Nguyệt, Bích Phượng, Minh Tài, Diệu Hiền...

Ngoài hát thiện nguyện, nhóm Hoa Lan Trắng thường xuyên hát ở các chùa. Nghệ sĩ Út Bạch Lan tự bỏ tiền túi thuê xe, lo cho anh em ăn uống, nghệ sĩ tự nguyện tham gia không đòi hỏi chi phí. 

Ở mỗi điểm, tùy điều kiện mà nhà chùa gửi lộc cho nghệ sĩ. Có nơi gửi đòn bánh tét, có nơi gửi 50.000 đồng, 100.000 đồng vậy mà ai cũng vui vì cùng Út Bạch Lan hùn phước làm đẹp cho đời.

Những năm cuối đời dù sức khỏe yếu nhưng hễ ở đâu kêu đi ca làm từ thiện là Út Bạch Lan lại tất tả tổ chức. Rồi bà lo lắng coi đem quà gì cho người nghèo, tổ chức văn nghệ ra sao...

Út Bạch Lan - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Út Bạch Lan và Tô Châu hát trích đoạn cải lương ở chùa - Ảnh: nghệ sĩ Tô Châu cung cấp

Nối tiếp tâm nguyện của má Út

Trong một lần lưu diễn năm tháng tại Mỹ thấy sự chịu thương chịu khó của Tô Châu, khi về bà Út Bạch Lan đã qua nhà nói chuyện với má Tô Châu: "Chị cho tui nhận nó làm con nuôi út nha". Tình má con của Út Bạch Lan và Tô Châu gắn bó từ đó.

Tâm sự với Tuổi Trẻ, Tô Châu nói anh xúc động bởi sự hiền từ và cái tâm của Út Bạch Lan với nghề, với đời. Bà nói là nghệ sĩ phải biết mang ơn khán giả đã yêu thương, cho mình chén cơm. Vì vậy đi hát ở ngoài có tiền bà lại dành dụm làm từ thiện như cách trả ơn đời, trả ơn khán giả.

"Tụi tui là lớp trẻ nên được tham gia Hoa Lan Trắng sau này. Nhớ hoài hình ảnh má với cô Diệu Hiền hồi đi hát từ thiện ở Gia Lai, ngồi trên xe một chặng đường dài khi xuống xe mấy đứa tụi tui xụi lơ, vậy mà má với cô Hiền khỏe re, cười hề hề: Đi làm từ thiện tự nhiên thấy khỏe, còn ở nhà hoài mới bệnh! Bởi vậy lúc đó tụi tui hay gọi vui má với cô Diệu Hiền là Lý Đức!", Tô Châu nhớ lại.

Anh nói khoảng năm 2013, má Út Bạch Lan kêu mọi người đi hát từ thiện ở chùa ngoài Vũng Tàu, tới nơi thấy vắng hoe, hóa ra người ta mời tháng sau mà má nhớ lộn tháng này. 

Về nhà má kêu Tô Châu lại, biểu: "Má già rồi, sức khỏe không còn, trí nhớ lẫn lộn, mỗi lần lộn vầy vừa tốn kém mà mất công nghệ sĩ, thôi con thay má điều hành Hoa Lan Trắng đi!". Vậy là từ đó mọi việc của Hoa Lan Trắng do Tô Châu lo.

Hoa Lan Trắng giờ có thêm nhiều nghệ sĩ như Thanh Sử, Phương Huệ, Chí Cường, Hồng Lan, Kim Phụng, Lý Thu, Trương Anh Đào, Nhật Nguyên... 

Có thêm cả nghệ sĩ Thoại Miêu, chị về hát lại nhiều vai trước đây của nghệ sĩ Út Bạch Lan và cũng coi như chị lớn thay mặt má Út dìu dắt các nghệ sĩ. Với sự gầy dựng mấy chục năm trời của nghệ sĩ Út Bạch Lan nên đoàn Hoa Lan Trắng đã tạo được uy tín và sự yêu thương.

Cứ mỗi mùa Phật đản và mùa Vu lan là nhóm đi diễn liên tục, chưa kể những show diễn rải rác khác trong năm. 

Tô Châu và các nghệ sĩ khác tâm niệm nhóm mang tên của một nghệ sĩ tài danh, đáng kính vì vậy họ luôn cẩn trọng để giữ tiếng cho cố nghệ sĩ Út Bạch Lan, nối tiếp tâm nguyện của bà, chia sẻ yêu thương đến cộng đồng.

Một đêm tháng 11-2016 khi chỉ còn những hơi thở yếu ớt, bà Út thều thào với Tô Châu: "Quà, quà cho tụi nhỏ".

Ý bà muốn nhắc đến việc chuẩn bị quà cho chuyến từ thiện đến với trẻ em nhiễm chất độc da cam và người già khuyết tật tại Vĩnh Long vào cuối tháng 11 năm đó. Chỉ ít phút sau, bà nấc lên mấy tiếng rồi đi.

Lan trắng tiễn đưa 'Sầu nữ' Út Bạch Lan

TTO - Từ trước 6g sáng 8-11, dù mưa rơi không ngớt, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đội mưa đến chùa Ấn Quang (243, Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM) để tiễn đưa NSƯT Út Bạch Lan lần cuối.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Ngân Tuấn diễn Ngũ Tử Tư, vai diễn được Vũ Linh dìu dắt

Tại rạp Hồng Liên, nghệ sĩ Ngân Tuấn vừa có dịp diễn lại vai Ngũ Tử Tư. Đây là vai diễn mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã chỉ dạy anh thời còn trẻ.

Ngân Tuấn diễn Ngũ Tử Tư, vai diễn được Vũ Linh dìu dắt

Lần đầu công bố nhiều hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tem và bưu ảnh

Tập bưu ảnh một số địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước và nhiều tư liệu quý lần đầu triển lãm.

Lần đầu công bố nhiều hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tem và bưu ảnh

Công nghiệp giải trí Việt Nam: Chiến lược phải xây từ những đánh giá khách quan, trực diện

Nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất uy tín bày tỏ sự hy vọng khi lần đầu tiên, công nghiệp giải trí được đề cập chính thức ở tầm vĩ mô.

Công nghiệp giải trí Việt Nam: Chiến lược phải xây từ những đánh giá khách quan, trực diện

Huỳnh Long rần rần ngày trở lại

Tối 17-5, đông đảo khán giả đã đến ủng hộ Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long giới thiệu vở mới Giang sơn mỹ nhân.

Huỳnh Long rần rần ngày trở lại

Ông Nguyễn Thế Kỷ hoàn thành bộ tiểu thuyết 5 tập ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ

Bộ tiểu thuyết ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ mang tên 'Nước non vạn dặm' vừa được nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho ra mắt trọn bộ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ hoàn thành bộ tiểu thuyết 5 tập ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar