giết mẹ
Tòa phúc thẩm nhận định bị cáo Vi Văn Phượng có nhân thân tốt, nhiều năm nuôi mẹ mù lòa, "việc áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo là không cần thiết, gây thêm đau thương mất mát cho gia đình".

Trước tòa, bị cáo Vi Văn Phượng, người 3 lần bị kết án tử hình về hành vi giết mẹ, khẳng định với hội đồng xét xử "thà giết tôi chứ tôi không giết mẹ, không thể làm việc bất nhân bất nghĩa'.

Ông Vi Văn Phượng, người 3 lần bị kết án tử hình về hành vi giết mẹ mù vì mâu thuẫn vay 1,5 chỉ vàng, tiếp tục hầu tòa để được cấp phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan.

Khi công an tới, nam thanh niên nghi sát hại mẹ có dấu hiệu thiếu tỉnh táo, cố thủ bên trong, la hét.

TTO - Tối 19-11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

TTO - Do vắng mặt 3 nhân chứng, giám định viên và kiểm sát viên, chủ tọa của phiên xét xử sơ thẩm… theo kiến nghị triệu tập của luật sư, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét kháng cáo kêu oan của ông Vi Văn Phượng - người 3 lần bị kết án tử hình.

TTO - Xét thấy hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản là tàn nhẫn, dã man, tòa tuyên xử tử hình đối với Nguyễn Lâm, 19 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

TTO - Để có tiền trả tiền thuê nhà trọ và tiêu xài, Nguyễn Lâm (19 tuổi, biệt danh "Bợm", ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) rủ một thiếu niên khác về nhà giết mẹ để cướp 3,8 triệu đồng.

TTO - Để có tiền tiêu xài, một thanh niên ở tỉnh Phú Yên rủ bạn về nhà giết mẹ ruột để cướp tài sản.

TTO - Ngáo đá, tưởng mẹ, dì và bà ngoại là robot nên Trương Tín (30 tuổi, ngụ Bình Tân) đã đâm chết người thân. Sáng 21-7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên nghịch tử này án tử hình về tội giết người.

TTO - Qua quá trình điều tra án mạng tại một căn nhà ở quận 5, TP.HCM, cơ quan điều tra bất ngờ khi những dấu vết ở hiện trường cho thấy chính cô con gái bị trầm cảm ra tay sát hại mẹ ruột.
