10/01/2014 13:44 GMT+7

Giết cha người tình đồng giới, lãnh án tử hình

H.ĐIỆP - B.HÀ
H.ĐIỆP - B.HÀ

TTO - Sáng 10-1, TAND TP. Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Hồ Thị Bích Phượng (27 tuổi, ngụ Q.4 TP.HCM) về tội giết người. Nạn nhân là cha người yêu đồng giới của Phượng.

Phóng to
Bị cáo Hồ Thị Bích Phượng - Ảnh: Bảo Hà

Theo hồ sơ vụ án, dù chị Phạm Thị Giang (ngụ Q.7 TP.HCM) đã kết hôn nhưng vẫn cùng Hồ Thị Bích Phượng lén lút quan hệ yêu đương đồng giới với nhau.

Sau khi bị gia đình chị phát hiện và nghi ngờ Phượng ăn trộm tài sản, chị Giang đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Phượng. Phượng tuyệt vọng và không cam lòng với việc bị cắt đứt tình cảm này.

Sáng sớm ngày 14-7-2011, Phượng mang theo 3 con dao mới mua ở siêu thị hôm trước, cùng một thanh sắt nhặt được đến nhà chị Giang (số 169 đường số 17, P.Tân Quy Tây, Q.7, TP. HCM) tìm chị Giang với mục đích nói chuyện để nối lại mối quan hệ, nếu không được sẽ tự tử.

Khi thấy cha chị Giang là ông Phạm Văn Năm mở cửa, Phượng đi theo đòi vào nhà nhưng ông Năm không cho vào. Ông Năm giằng thanh sắt trên tay Phượng và đánh Phượng.

Khi hai bên xảy ra giằng co, xô xát, Phượng đã rút dao mang theo người đâm ông Năm. Khi chị Giang ra can ngăn cũng bị Phượng đâm nhiều nhát. Ông Năm được đưa đi cấp cứu nhưng đã bị chết. Chị Giang cũng bị thương nặng.

Tại tòa, Phượng một mực cho rằng mình không cố ý giết người mà chỉ vì hoảng loạn quá mới rút dao ra để đe dọa. Luật sư bào chữa cho Phượng cũng vừa khóc vừa khẩn thiết xin tòa cho bị cáo Phượng một cơ hội sửa sai, cải tạo và trở về với gia đình.

Luật sư cho rằng Phượng có số phận bất hạnh, là người thuộc giới tính thứ ba nên để tìm được một người yêu như chị Giang là rất khó. Chính vì vậy, mất đi mối quan hệ với chị Giang khiến bị cáo suy sụp, hành động không tỉnh táo. Việc Phượng đâm ông Năm và chị Giang cũng là trong lúc hoảng loạn, là hành động tự vệ.

Tuy nhiên, cả đại diện VKS cùng chủ tọa phiên tòa đều không chấp nhận lập luận của luật sư cũng như những lời bao biện của bị cáo Phượng. HĐXX cho rằng bị cáo Phượng muốn tự tử bằng dao nghĩa là biết khi đâm dao vào người mình sẽ bị chết và khi đâm dao vào người khác cũng sẽ bị chết. Không thể chấp nhận chuyện cứ nhu cầu của mình không được thỏa mãn lại đi tước đoạt tính mạng của người khác.

HĐXX quyết định phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Phượng ra khỏi đời sống xã hội vì không thể cải tạo được nữa.

H.ĐIỆP - B.HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

Tôi sinh ngày 15-6-1998. Theo quy định hiện hành thì tôi có còn được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Sau khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", bài phản ánh trên website tạp chí Môi trường và Đô thị cũng "không cánh mà bay".

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở các quận huyện nhưng không thấy sản phẩm lòng se điếu.

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "giết người".

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Dù được cơ quan quản lý đất đai thông báo tài sản phong tỏa là của người khác, nhưng tòa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long vẫn nói 'quyết định có hiệu lực thi hành ngay’.

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão

Sợ bị xử lý vì hành vi nhận hối lộ, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) gặp chủ tiệm spa nhờ người này "chạy án".

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar