14/07/2022 08:44 GMT+7

Giấy khen của bé

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bé Tí giữ được một chồng giấy khen các loại qua bao năm...

Bé Xíu thấy bé Tí giữ được một chồng giấy khen các loại qua bao năm, Xíu phục Tí lắm cơ.

- Bạn Tí ơi, làm sao bạn giữ được hay thế?

- Có cái mình giữ, có cái bố mẹ giữ hộ bạn à.

- Hay nhỉ, tớ chỉ giữ được vài cái thôi, mỗi cuối năm bố mẹ tớ có lấy khoe lên phây bút xong giờ đâu mất tớ cũng không biết nữa.

- Thế à? Còn bố mẹ tớ mỗi năm lấy giấy khen của tớ đi nhận ít tiền thưởng ở công ty xong đều mang về cất.

- Tớ phục bạn ghê. À mà này, tớ thấy không chỉ giữ bằng khen học hành mà bạn còn giữ cả giấy khen đi làm từ thiện, giấy chứng nhận tham gia bảo vệ môi trường, giấy xác nhận làm kế hoạch nhỏ, phiếu bé ngoan... Bạn giữ làm gì vậy?

- Đó là thành quả của mình và cũng là kỷ niệm của mình nữa, phải giữ chứ. Với lại ai biết được sau này có chuyện cần đến nó.

- Giấy khen là để kỷ niệm thôi, chứ tương lai dùng làm gì nữa hả bạn Tí?

- Ai biết được ra sao ngày sau. Giả sử mai mốt tớ làm gì sai, bố mẹ đánh đòn tớ, tớ mang chồng giấy khen các loại ấy ra năn nỉ, bố mẹ tớ thấy tớ ngoan thì giảm vài đòn có phải tốt không?

- !!!

Nghe đồn...

TTO - Giá xăng giảm, bà con vui vẻ tám chuyện với nhau.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar