giấy chứng tử
Một người đàn ông Ấn Độ đã chứng minh với chính quyền rằng bản thân 'còn sống' bằng cách... phạm tội.

Cuộc điều tra của nhật báo The Telegraph (Anh) cho thấy gia đình những người qua đời sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca đã phải đấu tranh để giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là vắc xin.

Cụ bà Bella Montoya được xác nhận là đã "hồi sinh" ngay trong chính lễ tang của mình tại thành phố Babahoyo (Ecuador), hôm 9-6.

Nhà tôi có người thân mất tại TP.HCM. Khi về quê xin cấp giấy chứng tử thì chính quyền địa phương không cấp, bảo người nhà tôi đã cắt hộ khẩu lâu rồi.

TTO - Chiều 22-8, UBND quận Đống Đa cho biết Phòng Nội vụ quận đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Lê Hiếu - cán bộ phường Văn Miếu liên quan tới việc gây khó dễ khi cấp giấy chứng tử.

TTO - Toàn bộ hệ thống camera lắp để ghi hình tại bộ phận một cửa của UBND các phường trên địa bàn Hà Nội sẽ được rà soát.

TTO - Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra công vụ TP Hà Nội về vụ việc xảy ra tại UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa xác định bộ nhớ của camera tại phường đã không ghi lại được âm thanh, hình ảnh từ năm... 2015.

TTO - Qua vụ "giấy chứng tử", người dân bức xúc đưa lên Facebook cũng vì "bất đắc dĩ", còn các cán bộ thì cho rằng đó là một bài học để soi lại mình trong chuyện ứng xử với công dân.

TTO - Sự việc người dân đi làm giấy chứng tử bị làm khó vừa xảy ra ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây của 3 người dân ở Đà Nẵng, Đồng Tháp và Bình Dương, cho chúng ta có một cách nhìn khác.

TTO - Luật hộ tịch quy định: ngay sau khi nhận giấy tờ khai tử, công chức tư pháp - hộ tịch ghi lại nội dung khai tử vào sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch UBND cấp xã, phường cấp giấy khai tử.

TT - Đã tám năm từ khi cơn bão Chanchu qua đi, những người vợ ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam có chồng mất tích trong cơn bão dữ ấy vẫn chưa làm được giấy chứng tử cho chồng.

TT - Ngày 5-6, Công an xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM) mời con tôi là Nguyễn Văn Vân (27 tuổi) về công an xã làm việc nhưng không nói lý do và bắt tạm giữ con tôi. Khoảng 19g ngày 7-6, con tôi được Công an huyện Nhà Bè chuyển về trại tạm giam Chí Hòa. Đến ngày 13-6, công an khu vực xã Hiệp Phước đến nhà thông báo con tôi đã chết. Sau đó, UBND xã Hiệp Phước cấp giấy chứng tử cho con tôi, trong đó có nêu lý do con tôi chết là do phù phổi cấp.
