Giám đốc
Phản ánh đến Tuổi Trẻ, anh Nghĩa Thành (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết giữa tháng 4-2025 bất ngờ nhận được thông báo từ đội thuế Thủ Đức.

Công an đã phát hiện, triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Không thấy giám đốc chi nhánh công ty dậy đi làm như thường ngày, bảo vệ công ty mở cửa kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trên giường ngủ.

Lúc mới đi làm, ai cũng muốn được lên chức cao, chẳng hạn như chức giám đốc. Nhưng đến khi đạt được rồi thì...

Ông N.T.L. (ngụ TP.HCM) cho biết vẫn đang lo lắng bị tạm hoãn xuất cảnh, sau hơn một năm phát hiện mình bị làm giám đốc.

Từ ngày 28-2, chỉ khi khoản nợ thuế đạt một mức nhất định và trong một thời hạn quy định thì mới bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Câu chuyện công dân bị mạo danh để đứng tên công ty 'ma' như trường hợp ở TP.HCM không phải là hiếm. Thậm chí có công ty có doanh thu, mã số thuế, hoạt động công khai trong nhiều năm mà chính chủ không hề hay biết, đang khiến nhiều người giật mình.

Một cô giáo ở TP.HCM đang rất hào hứng cho chuyến du lịch nước ngoài, ai ngờ bị chặn ở sân bay vì... bỗng dưng thành giám đốc công ty "ma" ở Đà Nẵng, nợ thuế 64 triệu đồng.

Ngày 24-3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam một giám đốc công ty có địa chỉ tại TP Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi chuẩn bị lên máy bay đi du lịch Trung Quốc, một cô giáo ở TP.HCM bị giữ lại vì thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế ở Đà Nẵng.
