18/12/2009 02:14 GMT+7

Giải thưởng sách Việt Nam 2009

THU HÀ
THU HÀ

TT - Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (NXB Trẻ) - truyện dài thiếu nhi của nhà văn Nguyễn nhật Ánh - đã đoạt giải vàng của giải thưởng Sách hay năm 2009. Cùng đoạt giải này còn có cuốn Bệnh học tim mạch (tập 1 và 2) của tác giả Phạm Nguyễn Vinh (NXB Y Học).

Phóng to
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đoạt giải vàng

Dù còn nhiều lời phàn nàn về thông tin đã lỗi thời, không cập nhật, bộ sách đồ sộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long (NXB Văn Hóa- Thông Tin) do GS Vũ Khiêu và GS Vũ Tuyên Hoàng đồng chủ tịch hội đồng biên soạn vẫn đoạt giải đặc biệt của hạng mục Sách hay. Giải vàng và giải đặc biệt cùng trị giá 15 triệu đồng/giải.

Ở hạng mục Sách đẹp có ba cuốn sách đoạt giải vàng là: Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (nhiều tác giả - NXB Mỹ Thuật), Ca dao tục ngữ bằng tranh (nhiều tác giả - NXB Kim Đồng) và Truyện cổ Grim (Hữu Ngọc - NXB Phương Đông).

Giải thưởng sách Việt Nam 2009 là giải thưởng thường niên lần thứ 5 của Hội Xuất bản Việt Nam, năm nay có 343 cuốn sách của 34 NXB gửi dự giải, ban giám khảo đã chọn 38 cuốn sách để trao giải sách hay và 36 cuốn trao giải sách đẹp (vàng, bạc, khuyến khích...).

Ông Nguyễn Kiểm - chủ tịch Hội Xuất bản đồng thời là cục trưởng Cục Xuất bản - cho biết: “Do cơ chế chấm giải chỉ chấm sách xuất bản trong năm 2008 nên đã có một số sách rất hay, đẹp, quý bị lọt giải thưởng. Hội Xuất bản sẽ bổ sung quy chế để giải thưởng 2010 mở rộng cho sách văn học và sách dịch, đồng thời hi vọng giải thưởng sách sẽ được xã hội hóa để có thể trao giải cho “những cuốn sách vượt thời gian” như các tác phẩm Việt Nam văn hóa sử cương - Đào Duy Anh, Từ điển từ và ngữ - Nguyễn Lân... hay các tác phẩm của nhóm Tự lực văn đoàn, của Toan Ánh, Nguyễn Hiến Lê... khi được tái bản”.

Chủ tịch Hội Xuất bản cũng bày tỏ: “Thật đáng tiếc khi có những mảng sách cực kỳ quan trọng mà lại không thể tìm ra đầu sách xứng đáng để trao giải vàng: đó là sách giáo khoa và từ điển”.

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 20-12 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

THU HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar