Giải mã corona
Người ta cảnh báo nhân loại chuẩn bị tinh thần sống chung với SARS-CoV-2, vì chưa tìm thấy vaccine. Thật vậy sao?

Lộn xộn lúc F0 lúc F1, F2. Với lại, mất dấu F0, theo tôi, đâu còn quan trọng, đằng nào cũng lây nhiễm bao người rồi?

Nghe nói có mấy ca test nhanh dương tính, nhưng làm lại thì âm tính. Nhanh mà “trật” thì nhanh làm gì ạ?

Có tin người nhóm máu A dễ dính corona, còn nhóm O được miễn. Tôi nhóm máu O, có nên ăn mừng khỏi kiếp nạn này không?

Nghe tin động trời, có nơi cố ý "thả" corona lây tự do, để tạo miễn dịch cộng đồng. Có thiệt không trời?

Nghe nói không khí trên máy bay được lọc sạch như phòng mổ, không lo lây nhiễm. Nhưng sao chuyến “siêu lây nhiễm” vừa rồi lại tá lả vậy?

Học trò sắp khai trường lại, chuyện dùng khẩu trang vải thay khẩu trang y tế lại lùm xùm vì vụ khan hiếm. Vậy, rốt lại, khẩu trang vải có đủ công lực “xử” với corona không?
