27/09/2014 10:24 GMT+7

Giải cứu thành công vụ khống chế con tin ở Huế

NGUYÊN LINH - THÁI LỘC
NGUYÊN LINH - THÁI LỘC

TTO - 8g30 sáng 27-9, Quang cầm hung khí xông vào nhà 114/4 Nguyễn Huệ - Huế khống chế cô gái tên Ngân 22 tuổi. Đến 11g45: một chiếc xe gắn máy phóng ra khỏi nhà...

Lực lượng công an bên ngoài hiện trường vụ việc - Ảnh: T.Lộc

Hẻm vào căn nhà màu xanh, nơi đối tượng bắt cóc đang cố thủ - Ảnh: Nguyên Linh

Video "Đã giải cứu thành công con tin ở Huế"

Video Đang tiến hành giải cứu con tin Huế 

Chiều 27-9, đại tá Phạm Văn Đức - phó Giám đốc CA tình Thừa Thiên - Huế cho biết hiện công an đã cho phép Quang (người khống chế con tin) về nhà do có bảo lãnh từ gia đình. Cơ quan công an sẽ triệu tập Quang vào thời gian phù hợp khi Quang đã ổn định tinh thần, để làm rõ và xử lý vụ việc.

Trước đó, 8g30 cùng ngày , một người phụ nữ tên Chính chạy từ trong nhà ra cầu cứu, sau khi có một thanh niên cầm hung khí xông vào nhà khống chế một cô gái tên Ngân - khoảng 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

Đối tượng khống chế Ngân và đóng cửa cố thủ ở trong nhà. Hiện các lực lượng thuộc Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp cận hiện trường để giải cứu con tin.

Đến 10g05 , đối tượng bắt cóc chưa đưa ra yêu sách gì. Vụ việc đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem.

10g25: Mẹ của đối tượng đang khống chế con tin đã có mặt tại hiện trường, đứng ngoài đường để thuyết phục con trai ra đầu thú.

Thông tin ban đầu cho hay đối tượng này chính là bạn trai của Ngân. Song, vì một lý do nào đó mà mối quan hệ này đã bị gia đình ngăn cản. Do đó, nguyên nhân của hành vi khống chế con tin được dự đoán nhằm gây sức ép với gia đình trước sự ngăn cản nói trên. 

10g45: Các nguồn tin cho biết đối tượng khống chế con tin tên Quang, trú tại TP Huế. Đến 10g48, lực lượng công an vận động người dân trú ở hẻm 114 Nguyễn Huệ rời khỏi nhà để tránh nguy hiểm, và tạo thuận tiện cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phía công an cho biết đã thực hiện phong toả hiện trường trong bán kính 200m.

11g: Đại tá Phạm Văn Đức, phó Giám đốc CA tình Thừa Thiên - Huế cho biết có nghe tiếng khóc của đôi nam nữ trong phòng - nơi xảy ra vụ khống chế con tin.

Đối tượng tên Quang, thường trú đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP.Huế, đang công tác tại một đơn vị kinh doanh viễn thông ở Huế.

Đến 11g30 trưa nay, chị ruột của Quang vừa vào được căn nhà nơi Quang giữ con tin. Trước đó, chị của Quang đã thuyết phục em mình ra đầu thú. 

Trong khi đó, người thân của nạn nhân và hung thủ vẫn tập trung trước nhà để tiếp tục thuyết phục đối tượng thả con tin. 

Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Ngọc Ngân (22 tuổi), trú tại số nhà 114/4 đường Nguyễn Huệ (TP Huế).

Lúc 11g38: Người thân ở bên ngoài nghe có tiếng la lối của Quang và chị ruột. Sau đó, chị của Quang bị đuổi ra ngoài.

11g40: Quang yêu cầu cung cấp một xe gắn máy...

11g43: Xe máy đã được đưa vào nhà theo yêu cầu của Quang. Hai phút sau, Quang thả con tin. Một chiếc xe gắn máy phóng ra khỏi nhà, người ngồi sau trùm áo khoác phụ nữ...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh trai của Quang đã chở Quang rời khỏi khu vực khống chế con tin.

11g45: lực lượng Công an đã tràn vào nhà để kiểm tra hiện trường.

12g: Lực lượng chức năng cho biết, Ngân vẫn bình yên và đang ở trong nhà.

Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, trường CA TP.Huế, nguyên nhân vụ việc là do chuyện tình cảm bị trục trặc giữa Ngân và Quang nên Quang đã dùng dao khống chế. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang vừa ra khỏi nhà trong trạng thái bịt mặt và bận áo chống nắng của phụ nữ - ảnh Thái Lộc
Người thân của nạn nhân và hung thủ tập trung trước nhà để tiếp tục thuyết phục đối tượng thả con tin - Ảnh: NGỌC HIỂN 
Lực lượng chức năng phong tỏa đường Nguyễn Huệ để giải cứu con tin - Ảnh: Nguyên Linh
Lực lượng công an đến hiện trường tìm cách giải cứu con tin - Ảnh: Nguyên Linh

Hiện trường vụ bắt cóc vào lúc 10g sáng 27-9 - Ảnh: T.Lộc

NGUYÊN LINH - THÁI LỘC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bắt cóc con tin

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Nhiều người dân băn khoăn không biết trạm y tế, bệnh viện cấp huyện sẽ hoạt động ra sao sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã.

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Xe rác chạy trên tỉnh lộ 8 (xã Tân An Hội, TP.HCM) bất ngờ tông đuôi xe tải khiến phụ xe rác thiệt mạng tại chỗ.

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình vì cho rằng 'đứng vào chỗ bán hàng'.

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar