Giấc mơ siêu nhí
TTO - Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhiều ý kiến từ khán thính giả xem đài truyền hình cho rằng "những cuộc thi dành cho các bé cũng rất hay" nhưng "đừng làm đánh mất tuổi thơ, sự hồn nhiên của các bé".

TTO - Những câu chuyện thú vị rất đáng suy gẫm của Hoàng Quân (bé Ben - quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015) và "giọng ca thần đồng" một thời Xuân Nghi qua lời kể của chính các bậc phụ huynh.

TTO - Những người mẹ cho con em mình đi thi tài ở các cuộc thi trên truyền hình nói gì về quyết định của họ cũng như cách bảo vệ con không lơ là việc học và không "ảo tưởng hào quang"?

TTO - “Tuổi thơ của tôi đúng là có khác nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi các bạn có những ngày nghỉ vui chơi thì tôi thường phải đem bài tập đến các chỗ diễn hoặc phim trường tranh thủ học mọi lúc mọi nơi".

TTO - "Cho con đi thi cũng không hẳn sẽ cho con theo đuổi bộ môn này đến lớn hay đi theo con đường chuyên nghiệp, nhưng đã “chơi” thì phải chơi đến cùng” - một phụ huynh nói.
