23/06/2018 19:16 GMT+7

'Giấc mơ có thật' của 39 cặp đôi khuyết tật

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN
DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN

TTO - Những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn trong hạnh phúc của 39 cặp đôi vợ chồng là người khuyết tật đã biến giấc mơ của họ về một đám cưới như bao người bình thường khác trở thành hiện thực.


Với chủ đề "Giấc mơ có thật", một đám cưới đặc biệt do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức đã diễn ra chiều 23-6 tại Trống Đồng Cảnh Hồ dành cho những cặp đôi là người khuyết tật có nhu cầu kết hôn, đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện để thực hiện đám cưới.

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 2.

39 cặp vợ chồng là người khuyết tật đã có một đám cưới ý nghĩa (Ảnh: Nguyễn Hiền)

41 cặp đôi được lựa chọn đều có hoàn cảnh khó khăn (3 cặp đôi vắng mặt trong lễ cưới vì lý do sức khỏe), nhưng phía sau mỗi cặp đôi lại là một câu chuyện cảm động về nghị lực phi thường, về tình yêu mà họ dành cho nhau cũng như khao khát về một đám cưới như mơ ước.

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 3.

Phía sau mỗi cặp đôi là những câu chuyện riêng, những tình cảm thật đẹp họ luôn dành cho nhau - Ảnh: Nguyễn Hiền

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 4.

Phía sau mỗi cặp đôi là những câu chuyện riêng, những tình cảm thật đẹp họ luôn dành cho nhau - Ảnh: Nguyễn Hiền

Từ sáng sớm các cặp đôi ở các tỉnh xa đã di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho lễ cưới, họ được mặc đồ cưới, chụp ảnh cưới và có lễ cưới đầm ấm bên gia đình, bạn bè .

Có những cặp đôi đã cùng nhau đi gần hết đường đời, có những cặp đôi đã kết hôn 5 năm, 10 năm, những người con đã trưởng thành, nhưng họ chưa có một đám cưới đúng nghĩa cho riêng mình.

Đây là lần đầu tiên những cô dâu - chú rể đặc biệt được khoác lên mình những váy cưới lộng lẫy, những bộ vest sang trọng như trong giấc mơ cổ tích mà họ vẫn thường mơ.

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 5.

39 cặp đôi hồi hộp chờ đợi giây phút mà họ mơ ước bấy lâu nay -Ảnh: Nguyễn Hiền

Vợ chồng anh chị Phan Thị Thu Trang (Thái Nguyên) đã kết hôn được 2 năm nay và có một bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng anh chị đã chưa có một đám cưới đúng nghĩa. Lần đầu tiên mặc chiếc áo cưới sau 2 năm lấy chồng, chị Trang không dấu được xúc động.

 "Thật sự mình thấy quá hạnh phúc, mình không nghĩ là sẽ được mặc váy, trang điểm đẹp và tổ chức đám cưới nữa" - anh chị nắm chặt tay nhau.

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 6.

Trước giây phút ước mơ thành hiện thực những cảm xúc khó tả trong họ như vỡ òa thành niềm vui và hạnh phúc - Ảnh: Nguyễn Hiền

Hai vợ chồng đi từ Hà Nam từ 8h sáng để lên Hà Nội chuẩn bị cho đám cưới. Anh Vàng Quang Vinh ( 34 tuổi) bị khiếm thị, còn chị Nguyễn Thị Thu Hằng (33 tuổi)  không may mắn mang trong mình căn bệnh bạch tạng, thị lực kém. Anh chị đến với nhau nhờ bạn bè và gia đình giới thiệu, chung sống với nhau đã 3 năm và có một bé trai 2 tuổi kháu khỉnh.

Chị nhớ lại: "Ngày đó chúng mình cưới nhau cũng chỉ làm vài mâm để mời anh chị em trong nhà, không có điều kiện để tổ chức đám cưới. Bây giờ, sau 3 năm mới có 1 đám cưới thực sự mình thấy ấm áp và hạnh phúc. Từ sáng, được gặp những cặp đôi khuyết tật khác, nghe những câu chuyện của họ, tất cả đều đồng cảm với nhau và chung một niềm hạnh phúc trong ngày này".

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 7.

Niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nói lên lời trong lễ cưới ý nghĩa sau nhiều năm đồng hành cùng nhau vượt qua gian khó - Ảnh: Nguyễn Hiền

Chị Nguyễn Thị Trang (49 tuổi) và anh Phạm Văn Tiến ( 50 tuổi, Q.Hà Đông, Hà Nội) đều bị câm điếc bẩm sinh. 20 năm trước, được sự mai mối của bố mẹ, anh chị đã kết hôn và có 2 đứa con 1 trai, 1 gái. 

Cô con gái nhỏ Phạm Mai Phương (14 tuổi) cầm chặt tay mẹ trong ngày hạnh phúc chia sẻ: " Em học và giao tiếp với bố mẹ bằng ngôn ngữ ký hiệu từ khi còn 6 tuổi. Hôm nay được nhìn thấy bố mẹ như thế này em thật sự rất vui và hạnh phúc. 20 năm kết hôn nhưng bố mẹ em chưa có một đám cưới thật sự và mẹ em khi mặc áo cưới rất xinh đẹp".

Mai Phương nghẹn ngào: "Em chưa bao giờ em thấy mình thiệt thòi vì bố mẹ không thể nghe, không thể nói cùng em. Hơn nữa, em càng thương bố mẹ, tự hào về bố mẹ".

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 8.

Niềm hạnh phúc của anh Phạm Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Trang là những đứa con trưởng thành và chăm ngoan - Ảnh: Nguyễn Hiền

Ngoài lễ cưới, các cặp đôi còn nhận được những món quà ý nghĩa từ các đơn vị tài trợ như album ảnh cưới, quà tặng bằng hiện vật và tiền mặt; những món quà tuy không mang giá trị vật chất lớn lao nhưng lại là động lực tinh thần cho các cặp đôi có mặt tại lễ cưới.

Chương trình được tổ chức mong muốn tạo cơ hội cho những người khuyết tật kém may mắn trong cuộc sống có một đám cưới thật ý nghĩa và đáng nhớ, là động lực giúp họ có thêm niềm tin, ước mơ và vững tin vào cuộc sống nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam.

Giấc mơ có thật của 39 cặp đôi khuyết tật - Ảnh 9.

Đối với họ đến với nhau đơn giản bởi tình yêu và chắc chắn rằng tình yêu đó sẽ siết chặt những đôi bàn tay đến hết cuộc đời - Ảnh: Nguyễn Hiền

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar