29/02/2024 16:28 GMT+7

Gia Lai tạm dừng cồng chiêng cuối tuần do chưa có kinh phí

Hoạt động "Cồng chiêng cuối tuần - thưởng thức và trải nghiệm" vinh danh di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận tại Gia Lai phải tạm dừng do chưa bố trí kinh phí.

Một buổi "Cồng chiêng cuối tuần – thưởng thức và trải nghiệm" tại Pleiku - Ảnh: NGUYỄN QUANG TUỆ

Một buổi "Cồng chiêng cuối tuần – thưởng thức và trải nghiệm" tại Pleiku - Ảnh: NGUYỄN QUANG TUỆ

Chiều 29-2, ông Trần Ngọc Nhung, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết sở này vừa quyết định tạm dừng hoạt động "Cồng chiêng cuối tuần - thưởng thức và trải nghiệm" do chưa được phân bổ kinh phí.

Theo ông Nhung, từ cuối tháng 4-2022, chương trình "Cồng chiêng cuối tuần - thưởng thức và trải nghiệm" được thực hiện nhằm quảng bá và phát huy giá trị đặc biệt của di sản văn hóa được UNESCO vinh danh.

Qua đó hoạt động còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động cồng chiêng này đều đặn được tổ chức mỗi tối thứ bảy hằng tuần tại khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết, một bên đường Anh Hùng Núp (TP Pleiku), từ 19h-21h.

Chương trình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đánh giá là mô hình mới, hấp dẫn, khuyến khích cộng đồng bảo vệ và phát huy giá trị "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên".

"Việc tạm dừng hoạt động là do chưa có kinh phí để hoạt động. Nguyên do là chương trình được duy trì bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong 6 tháng cuối năm 2023, chương trình được Nhà nước hỗ trợ (dự án 6).

Đến đầu năm 2024, dự án trên đang thực hiện hồ sơ nên chưa triển khai được. Khi có kinh phí, chương trình "Cồng chiêng cuối tuần" lại tiếp tục.

Biết là hoạt động tạm dừng trong thời gian này là hụt hẫng, nhưng mà phải chấp nhận. Nếu làm tiếp thì không giải trình giải ngân được. Lúc đó thanh tra, kiểm toán vào cuộc cũng khó" - ông Nhung nói.

"Đang mùa con ong đi lấy mật, phải dừng lại chương trình cồng chiêng rất đáng tiếc..."

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tuệ - trưởng phòng quản lý văn hóa Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết năm 2023, do kinh phí cấp cho chương trình giải ngân muộn nên còn dư khoảng 200 triệu đồng. Theo quy định không thể dùng trong năm 2024.

Vì vậy từ đầu năm đến nay, trong khi chờ tiền từ ngân sách, những người tổ chức đã chung tay đóng góp gần 170 triệu đồng để tổ chức 7 đêm cồng chiêng cuối tuần.

Nhưng, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì chương trình này lâu hơn nữa nên thông báo chính thức tạm dừng từ thứ bảy (ngày 2-3).

"Mọi người đều biết khoảng thời gian sau Tết, luôn là những tháng ngày đẹp nhất của Tây Nguyên. Đang mùa "con ong đi lấy mật", phải dừng lại chương trình cồng chiêng rất đáng tiếc. Khi có kinh phí hoạt động lại thì mất một khoảng thời gian. Và cũng là thời điểm mùa mưa rồi" - ông Tuệ nói.

Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên biểu diễn cồng chiêng tại Bình Định

Tối 16-12, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nghệ nhân các dân tộc trong tỉnh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar