nhà chồng
Bài viết của tài khoản Nhan Chiêu thu hút sự quan tâm của các thành viên trong nhóm kín với phần mở đầu: "Em không có ý trách bố mẹ chồng đâu, nhưng em cực kỳ áp lực với việc gửi tiền và mua đồ hằng tháng cho bố mẹ chồng".

Thấy chị và em gái dù đã lập gia đình, có con và ở riêng nhưng tối ngày nhắn tin xin tiền chồng sắp cưới của mình khiến cô gái nóng mặt, xin 'tham vấn'.

Mới đây, cộng đồng mạng lại rôm rả bàn tán trước bài viết kể rằng cô đã làm dâu và sống 10 năm cùng nhà chồng nhưng vẫn rất khó để quen được nếp sống. Cô gọi là 'tập sống kiên cường giữa một gia đình bất khuất'.

Trong một số bộ phim truyền hình ngày nay, bà mẹ chồng, cô chồng, chị chồng... được cường điệu hóa như nhân vật phản diện.

TTO - Trước khi cưới dâu, gia đình nhà chồng đã đòi 100.000 rupee và một miếng đất để "bù đắp" cho việc cô có làn da quá đen. Sau đó họ còn nhiều lần đòi thêm tiền và cuối cùng giết cô.

TTO - Tôi và bạn trai quen nhau gần 6 năm, có cùng quan điểm là tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi từng chia sẻ với nhau rằng khi nào cưới sẽ ra riêng vì tôi không phù hợp sống cùng nhà chồng.

TTO - Chiều 19-7, sau khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang đã bắt tạm giam Võ Thị Lệ Trinh (21 tuổi) và Võ Minh Luân (26 tuổi, ngụ xã Trường Thành, Thới Lai, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.
