26/12/2016 11:01 GMT+7

Gia đình ba đời theo nghiệp bơi

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC
HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC

TT - Không chỉ lừng danh một thời, “nữ hoàng đường đua xanh”, cựu kình ngư - nay là HLV Nguyễn Kiều Oanh còn là thành viên trong một gia đình thể thao có truyền thống bậc nhất VN.

Từ trái qua: các anh Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Trung, Nguyễn Kiều Oanh và anh Nguyễn Trí Cường. Ảnh: H.Đ

Là cô con gái độc nhất trong một gia đình có 4 anh chị em, Kiều Oanh cùng các anh em của mình dù đã ở tuổi trung niên vẫn giữ nề nếp sinh hoạt rất gắn bó cùng nhau bởi một lẽ: họ còn là đồng nghiệp của nhau suốt hơn 30 năm qua, từ thời còn là VĐV trẻ cho đến khi học ĐH, trở thành HLV và làm công tác quản lý trong ngành bơi lội.

Truyền thống làm chủ... hồ bơi

Chuyện thừa hưởng di truyền, năng khiếu theo gia đình vốn không xa lạ ở các môn bóng bàn, bóng đá, nhưng với riêng bơi lội, có lẽ hiếm có một gia đình thể thao nào lại đều như 4 anh em gia đình chị Kiều Oanh. Từ anh cả Nguyễn Trung, anh hai Nguyễn Trí Dũng, chị ba Nguyễn Kiều Oanh cho đến em út Nguyễn Trí Cường, tất cả đều là VĐV tài năng một thời, từng được lên tuyển quốc gia trước khi giải nghệ và nối nghiệp HLV của cha mình: cụ Nguyễn Văn Sĩ.

“Hồi đó, ba chúng tôi từng là HLV bơi lội, gia đình ở quê lại có hồ bơi nên cứ mỗi lần về thăm ông nội, ba lại tập cho chúng tôi bơi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hoảng sợ lần đầu được ba mình “quẳng xuống nước”, hồi đó mới hơn 5 tuổi. Ba bảo phải tập bơi cho khỏe mạnh và tránh đuối nước, chứ hồi đó chẳng ai nghĩ đến chuyện anh em chúng tôi có năng khiếu bơi lội cả” - chị Kiều Oanh kể.

Dần dà khi lớn hơn một chút, các anh em chị Kiều Oanh được ba mình dắt đến bơi ở hồ Yết Kiêu (quận 1, TP.HCM). Và chỉ sau 1 năm, các HLV nơi đây bắt đầu chú ý đến 4 cô cậu nhóc chừng 10 tuổi (cả 4 người đều hơn kém nhau một tuổi) này. “Khi đó tôi chừng 11 tuổi, còn anh Trung cũng mới có 14 tuổi. Đến năm 13 tuổi, chị Kiều Oanh đã phá kỷ lục quốc gia, là người sớm bộc lộ tài năng nhất trong gia đình. Một thời gian dài chúng tôi vẫn tập bơi cùng nhau trong đội trẻ vì thời đó chưa chia nhỏ các lứa tuổi như bây giờ. Sở trường mỗi người khác nhau nên cũng khó xác định ai là người bơi nhanh nhất. Chị Oanh sở trường bơi bướm, anh Dũng bơi ngửa, còn tôi và anh Trung thì bơi sải” - anh Cường kể.

Bắt đầu rời nhau khi bước vào con đường VĐV chuyên nghiệp, 4 anh chị em gia đình bơi lội này lại tái hợp trên ghế giảng đường ĐH, khi tất cả đều vào ĐH Thể dục thể thao TP.HCM với ước mơ trở thành HLV bơi lội. Và sau hơn 20 năm, cả 4 đều đạt được những thành công nhất định trong nghề khi cùng trải qua công việc huấn luyện rồi quản lý. Hiện tại anh cả Nguyễn Trung là phó tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM kiêm chủ nhiệm hồ bơi Lam Sơn (Q.5), chị Kiều Oanh là phó giám đốc Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu (Q.1), cậu em út Trí Cường là chủ nhiệm hồ bơi Đại Đồng (Q.Bình Thạnh), trong khi anh hai Trí Dũng cũng là HLV bơi lội ở một trường quốc tế.

Dâu, rể, con trai cùng trong nghề

Ngoài 4 anh em, đại gia đình bơi lội nhà họ Nguyễn càng “hùng hậu” hơn nữa khi có con dâu, con rể cũng là người trong nghề. Nhắc đến những đôi uyên ương của làng thể thao Việt, không ai lại không nhớ tới chuyện tình thầy - trò nổi tiếng một thời của chị Kiều Oanh và HLV kỳ cựu Đỗ Trọng Thịnh. Không chỉ có mình cô học trò - sau này chính là người vợ đảm đang của mình, anh Thịnh còn từng huấn luyện cả 4 anh em nhà Kiều Oanh khi làm HLV ở tuyển bơi lội TP.HCM những năm thập niên 1980.

“Tôi còn đỡ, các anh em tôi đến tận sau này nhiều người vẫn còn quen miệng gọi anh Thịnh là thầy. Bọn tôi học với anh Thịnh từ thời còn là VĐV trẻ cho đến lúc lên đại học. Thậm chí sau này theo nghiệp HLV rồi, mấy anh em vẫn thường nhờ anh Thịnh chỉ vẽ một số vấn đề chuyên môn” - chị Kiều Oanh kể.

Nguyễn Minh Hiển thường gặt hái được nhiều huy chương ở các giải trẻ Ảnh: N.T.

Ngoài chàng rể duy nhất trong gia đình, cô con dâu cả Nguyễn Thị Đoan Trâm - tức vợ anh Nguyễn Trung - cũng xuất thân từ đường đua xanh. Chị Trâm từng có thời gian là VĐV trẻ của Trung tâm thể dục thể thao quận 1 trước khi nghỉ tập vào năm 15 tuổi. “Mấy năm sau tôi quen anh Trung - khi đó còn là HLV ở hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm gần nhà tôi. Có lẽ cái số tôi gắn bó với hồ bơi rồi, muốn bỏ cũng không được” - chị Trâm đùa.

Nở rộ nhân tài ở “thế hệ thứ 2” nhưng khi truyền đến đời sau, chỉ có mỗi mình cậu con trai út của anh Nguyễn Trung - em Nguyễn Minh Hiển - là nối tiếp được ngọn lửa đam mê bơi lội. Năm nay 14 tuổi, Minh Hiển là một cái tên rất quen thuộc ở giải bơi lội quốc gia các nhóm tuổi khi từng giành nhiều HCV lẫn phá các kỷ lục. Và với những người trong làng bơi lội TP.HCM, chuyện này cũng chẳng có gì lạ khi cậu bé được “chân truyền” từ hàng loạt sư phụ lừng danh, từ cha mình là anh Trung cho đến người cô Kiều Oanh, HLV của Hiển ở Trung tâm thể thao Yết Kiêu.

Chị Trâm kể: “Nói đến cơ hội tiếp xúc với bơi lội, có lẽ không cháu nào bằng được con tôi, vì từ nhỏ Hiển hầu như ăn ngủ trên hồ bơi Lam Sơn nơi ba làm việc. Chập chững xuống nước từ hồi mới 3 tuổi, Hiển được anh Trung dạy trước khi sang hồ Yết Kiêu tập với cô ruột Kiều Oanh. Hiển cũng đặc biệt ý thức được kỳ vọng từ gia đình nên luôn cố gắng. Mỗi lần bơi xong, cháu lại tự tay ghi lại các số liệu để tìm cách phấn đấu vượt qua”.

Bơi lội không chỉ mang lại sự nghiệp thành đạt mà còn khiến đại gia đình chị Kiều Oanh càng sống gắn bó, đầm ấm hơn. “Hầu như mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi lại hẹn nhau đi ăn tối cả đại gia đình. Mọi người có rất nhiều chuyện để kể vì hầu như ai trong nhà cũng “ăn ngủ” trên hồ bơi” - anh Cường nói.

Cha né... trao HCV cho con

Việc có cậu con trai là VĐV trẻ tài năng của làng bơi lội TP.HCM cũng tạo ra không ít tình huống thú vị cho anh Nguyễn Trung - phó tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM, đặc biệt mỗi khi phát giải. Để tránh cảnh cha trao huy chương cho... con, anh Trung nhiều khi còn phải đợi xem kết quả Minh Hiển xếp hạng nào thì xin trao huy chương... hạng khác.

“Cũng may mà bơi lội là môn thể thao thuần túy dựa trên nỗ lực, tập luyện không ngừng. Nếu không có khi tôi lại bị điều tiếng là thiên vị cậu cháu ruột của mình trong đội” - chị Kiều Oanh đùa. Còn mẹ của Minh Hiển cho biết trong gia đình, Minh Hiển có ngoại hình cao to tương đối giống với chú Dũng nhất. Mới 14 tuổi nhưng Hiển đã cao gần 1,7m, đặc biệt có sải tay, bàn chân rất dài, chính là kết tinh của một dòng máu bơi lội giàu truyền thống bậc nhất làng bơi VN.

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội bóng Brazil, váo bán kết giải Thượng Hải

Sáng 15-7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trước U21 Bauru (Brazil), qua đó góp mặt tại bán kết giải Thượng Hải Future Star 2025.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội bóng Brazil, váo bán kết giải Thượng Hải

CLB Trường Tươi Bình Phước xin đổi tên thành CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai

Sau sắp xếp thành tỉnh Đồng Nai mới, CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước đề xuất đổi tên và đầu tư cải tạo, nâng cấp sân vận động Đồng Nai thành sân nhà.

CLB Trường Tươi Bình Phước xin đổi tên thành CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai

Võ sĩ Kiều Duy Quân gặp kẻ thách thức ở Grand Strike Force

Kiều Duy Quân sẽ trở lại sàn đấu Grand Strike Force vol.3 vào ngày 19-7 ở Hồ Tràm để gặp kẻ thách thức đến từ Hàn Quốc là Han Jun.

Võ sĩ Kiều Duy Quân gặp kẻ thách thức ở Grand Strike Force

Cựu thủ lĩnh U23 Việt Nam gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước

Cựu trung vệ thủ lĩnh đội tuyển U23 Việt Nam Trần Quang Thịnh đã gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước sau mùa giải thất vọng với CLB Nam Định.

Cựu thủ lĩnh U23 Việt Nam gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước

'Thần chớp' Nakamura tiết lộ tin vui bất ngờ trước giải Freestyle Chess Grand Slam

Mới đây, kỳ thủ số 2 thế giới Hikaru Nakamura và vợ - Đại kiện tướng nữ Atousa Pourkashiyan hạnh phúc thông báo họ đang chờ đón đứa con đầu lòng.

'Thần chớp' Nakamura tiết lộ tin vui bất ngờ trước giải Freestyle Chess Grand Slam

Sốc: Yamal có nguy cơ ngồi tù vì xúc phạm người lùn

Vụ ồn ào về việc thuê người lùn biểu diễn tại tiệc sinh nhật 18 tuổi có thể khiến Lamine Yamal trả một cái giá cực đắt, theo luật pháp của Tây Ban Nha.

Sốc: Yamal có nguy cơ ngồi tù vì xúc phạm người lùn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar