02/10/2011 06:10 GMT+7

"Gánh nặng" Lý Nhã Kỳ!

TIẾN ĐẠT
TIẾN ĐẠT

TT - Du lịch VN vừa đón nhận vị đại sứ du lịch lần đầu tiên! Xét toàn cục đây là tin vui. Sực nhớ, trong các lần tham gia quảng bá du lịch VN ra quốc tế, dân du lịch chúng tôi luôn chạnh lòng khi nhìn sang các nước khác có hình ảnh đại sứ du lịch người thật việc thật, hoạt động rình rang, bài bản. Cũng thật ái ngại khi đối tác du lịch quốc tế luôn hỏi chúng tôi về vị đại sứ.

Vậy tại sao dư luận lại phản ứng? Vì: 1. Đáng lẽ ra nhân vật đóng vai trò quan trọng trong công tác quảng bá du lịch quốc gia ra thị trường quốc tế phải có từ lâu. 2. Việc xét chọn phải dựa trên các tiêu chí rõ ràng, công khai, thậm chí được tham khảo ý kiến rộng rãi. 3. Đại sứ (cá nhân hoặc nhóm) thường xuất thân từ tiêu chí “trai tài gái sắc” (chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng...) hoặc cũng có thể là người bình thường (nông dân trồng lúa, trồng nho, người dân tộc vùng cao... phù hợp chủ đề quảng bá), nhân thân phải “sạch”. 4. Đi kèm chương trình hành động cụ thể.

Lý Nhã Kỳ đã chính thức ghi bàn thắng đầu tiên xét từ góc độ quảng bá cá nhân. Chị hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu tự tin trong lựa chọn của mình. Chỉ không biết được khi chính thức nhận danh hiệu cao quý và đầy trọng trách này, chị có lường hết được gánh nặng dư luận đang hướng về chị và gánh nặng sẽ dành cho chính chị ở phía trước.

Cá nhân tôi không phản đối Lý Nhã Kỳ, thậm chí ủng hộ sự thông minh và dũng cảm tự ứng cử của chị. Tuy nhiên, nếu có quyền bình chọn, người tôi nghĩ đầu tiên là hoa hậu Ngô Phương Lan, kế đến là á hậu Kiều Khanh (người mới đây tham gia với tư cách đại sứ danh dự cho du lịch... Campuchia tại Hội chợ du lịch ITE 2011 tổ chức ở TP.HCM). Là ví dụ vậy!

Mọi việc đang dùng dằng ở dư luận: chọn Lý Nhã Kỳ làm đại sứ thời điểm hiện tại không sai nhưng... chưa ổn, chưa thuyết phục?! Dư luận không hoàn toàn đứng về phía chị vì những lùm xùm trong quá khứ, xung quanh thông tin đời tư, vài sự cố tác nghiệp nghệ thuật. Nhưng sẽ rất không sòng phẳng khi đa số chĩa “mũi dùi” vào chị!

Dù gì, chuyện cũng đã “an bài”, và lần nữa cho thấy công tác quảng bá tiếp thị của chúng ta còn nhiều vấn đề. Những năm gần đây, hằng năm cả nước đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, trên 22 triệu lượt khách nội địa, doanh thu toàn ngành trên 4 tỉ USD, du lịch được Nhà nước đưa vào ngành kinh tế mũi nhọn. Trong khi đó, công tác quảng bá tiếp thị không có những đột phá, luôn rơi vào thế bị động, hiệu quả mang lại thấp.

Quay trở lại vấn đề đại sứ du lịch. Điều gì xảy ra nếu đại sứ tự bỏ tiền túi trang trải các chi phí trong khi làm việc trên danh nghĩa đại diện hình ảnh du lịch quốc gia? Theo cách lý giải của đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL thì điểm mạnh của Lý Nhã Kỳ là có mối quan hệ rộng rãi tại thị trường châu Á, nhất là Hong Kong.

Hơn ai hết, chúng ta đều biết đại sứ du lịch phải xuất hiện tại những chương trình mang tầm quốc gia và quốc tế được các cơ quan quản lý nhà nước chuẩn bị công phu, với những sự kiện cần đội ngũ “đàn ca sáo nhị khua chiêng gõ trống” rình rang. Họ phải xuất hiện với hình ảnh sang trọng (trang phục đẹp, ngồi ghế máy bay hạng sang, lưu trú khách sạn cao cấp, tổ chức họp báo, tặng những món quà quốc gia mang nhiều ý nghĩa cho khách VIP...).

Quan trọng hơn hết, đại sứ du lịch phải có mặt tại những thị trường du lịch trọng điểm (đối với VN hiện nay và năm năm tới là Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, Nga...) thì mới mang lại hiệu ứng tốt cho ngành và hình ảnh VN. Theo cách tính của dân tiếp thị du lịch, nếu làm tốt điều này bản thân đại sứ phải chi ra không dưới 5 tỉ đồng trong năm!

Về tài chính, chắc là không quá khó đối với Lý Nhã Kỳ. Để hạn chế tiền túi, cách tốt nhất chị có thể mời các hãng hàng không, các công ty du lịch VN tài trợ cho các chuyến đi, với điều kiện gắn kết lợi ích cả hai. Trong thời điểm hiện nay, đây là điều khả thi. Vậy nên, điều lớn nhất dư luận và ngành du lịch quốc gia đang chờ chính là hiệu quả Lý Nhã Kỳ mang lại trong vai trò mới của mình.

Quốc tế sẽ không cần nhớ, ít quan tâm đến chị với tư cách diễn viên, người mẫu (thậm chí cả xìcăngđan, nếu có), mà thông qua chị, nhìn vào hành động cụ thể của chị, họ sẽ đánh giá, nhận định đầy đủ về vẻ đẹp, sự quyến rũ của du lịch, văn hóa, con người VN. Chị phải nối được nhịp cầu bền chắc giữa du lịch VN với bạn bè, du khách bốn phương.

Vậy thì hãy bắt đầu ngay từ hành động đầu tiên: bầu chọn vịnh Hạ Long vào được những kỳ quan thiên nhiên thế giới đang thời điểm nước rút nhé, đại sứ Lý Nhã Kỳ! Chúng tôi chờ tin vui từ chị.

TIẾN ĐẠT

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở quận 1,TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn, chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường, xã mới vào sáng 30-6 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.

Trụ sở quận 1,TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Phô mai và thịt nguội ngon nhất, ở đâu?

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Phô mai và thịt nguội ngon nhất, ở đâu?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar