22/01/2016 18:52 GMT+7

Gần 2000 chậu hoa Tết bị nhổ gốc, vặt trụi lá

A.L
A.L

TTO - Các loại mào gà, cúc vạn thọ, sống đời... bị sắp thu hoạch thì bị kẻ xấu bẻ ngọn, bông, vặt trụi lá, đạp gãy, nhổ gốc nằm lăn lóc trong vườn.

Hoa mào gà nhà bà Huê phải nhổ bỏ sau khi bị kẻ gian phá hoại - Ảnh: A.L

Chuyện khó tin này xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Ngày 22-1, ông Nguyễn Hải Châu - chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 xác nhận thông tin này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Châu cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện tiến hành điều tra, tìm thủ phạm gây ra vụ phá hoại trên.

Trước đó, hai hộ nông dân trồng hoa tết gồm gia đình bà Nguyễn Thị Huê (58 tuổi) và anh Nguyễn Phước Tiến (32 tuổi, cùng ngụ ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3) trình báo bị kẻ xấu phá hoại vườn hoa của nhà.

Cụ thể, nhà bà Huê có tổng cộng 1.150 chậu và nhà anh Tiến có trên 300 chậu hoa gồm các loại mào gà, cúc vạn thọ, sống đời bị sắp thu hoạch bị bẻ ngọn, bông, vặt trụi lá, các chậu hoa bị đạp gãy, nhổ gốc nằm lăn lóc trong vườn.

Theo bà Huê, năm nay, nhà bà trồng khoảng 2.000 chậu hoa, sau 3 tháng chăm sóc các cây đến thời kì rộ bông, chuẩn bị thu hoạch vụ tết.

Cũng như đa phần các hộ dân khác, nhà bà Huê đã nhận tiền đặt cọc của thương lái, nhưng giờ hoa bị phá nên bà phải phải xin lỗi thương lái và hoàn trả tiền lại.

Tương tự, vườn hoa của anh Tiến cũng bị kẻ xấu phá hoại trong đêm. Đáng nói, kẻ gian đã cắt lưới B40 rào quanh vườn để vào phá hoại cây trồng.

Theo bà Huê và anh Tiến, cả hai trước nay đều không có mâu thuẫn với ai và đây là lần đầu tiên hoa trong vườn bị phá hoại.

“Trước mắt, xã đã cử lực lượng xuống thăm hỏi, động viên và thống kê thiệt hại của hai hộ dân trồng hoa bị kẻ xấu phá hoại, báo cáo vụ việc lên cấp trên. Đồng thời, xã cũng có hướng hỗ trợ cho bà Huê và anh Tiến trong thời gian tới. Sau khi điều tra xong, xã sẽ có thông báo rõ ràng cho mọi người biết” -  chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 cho biết thêm.

A.L

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar