02/02/2016 15:56 GMT+7

​Gần 1.000 công nhân TP.HCM về quê trên chuyến xe nghĩa tình

QUỐC LINH
QUỐC LINH

Gần 1.000 bạn công nhân các tỉnh đang làm việc tại TP.HCM đã rời TP về quê đón Tết Bính Thân 2016 vào chiều nay 2-2 (24 tháng chạp âm lịch).

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quà, chúc sức khỏe các bạn công nhân trước giờ xe xuất bến - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ TP.HCM, nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH nước giải khát Suntory PspsiCo VN cùng nhiều đơn vị, tết năm nay có 21 chuyến xe miễn phí (tăng gấp đôi so với tết năm 2015) đưa các bạn công nhân về quê, xa nhất đến Thanh Hóa. 

Nhiều em bé theo cha mẹ về quê đón tết sau một năm vất vả mưu sinh tại TP.HCM - Ảnh: Q.LINH

Nhiều bạn công nhân cho biết rất mừng khi cầm chiếc vé trên tay nên dù chưa được nghỉ vẫn xin phép công ty cho vắng vài ngày để kịp chuyến xe nghĩa tình về sum họp cùng gia đình ngày xuân. Trên những chuyến xe ấy còn có cả gia đình gồm cha mẹ và cả con của các bạn công nhân cùng được tặng vé.

Chị Ngọc Mai - công nhân công ty bánh kẹo tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân) - lên xe cùng cậu con trai 22 tháng tuổi về quê chồng tại Nghệ An kể đã ba năm rồi mới được về quê ăn tết. “Mấy năm trước chỉ cố dành dụm mua vé cho chồng về với cha mẹ già vì anh là con một chứ không đủ tiền để cả nhà cùng về. Năm nay hai mẹ con được tặng vé nên về trước, chồng và cậu con lớn sẽ ké xe người bạn về sau mấy ngày nữa. Vậy là tết này cả nhà được đón tết cùng nhau ở quê rồi” - chị Mai hồ hởi.

Có đi xa mới thấy khát khao được trở về sum vầy cùng gia đình khi năm hết tết đến náo nức thế nào. Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng cầu chúc các bạn có chuyến đi an toàn, về quê thật vui cùng gia đình để khi trở lại TP làm việc sẽ tràn đầy năng lượng cho một năm mới thành công.  

Ngoài tặng vé xe, mỗi bạn năm nay còn được nhận một phần quà (300.000 đồng/phần) để về vui tết bên gia đình. Trung tâm cũng tổ chức các chương trình vui xuân và tặng quà tết cho công nhân tại nhiều khu lưu trú văn hóa ở các quận huyện của TP, cũng như phiên chợ thanh niên tạo điều kiện cho các bạn công nhân mua sắm tết.

Tám năm qua, những chuyến xe do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị đã đưa hàng ngàn công nhân về sum họp bên gia đình dịp tết.

Những nụ cười rạng rỡ của các bạn công nhân chuẩn bị về quê sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Mỗi bạn ngoài vé xe còn được tặng một phần quà xuân trị giá 300.000 đồng - Ảnh: Q.LINH
Những chuyến xe nghĩa tình đã xuất bến đưa công nhân các tỉnh rời TP.HCM về với gia đình ngày xuân chiều 2-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
QUỐC LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar