Gạc Ma
20 cựu binh Gạc Ma từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã cùng về trước phần mộ anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, để tưởng nhớ 64 đồng đội đang nằm lại Gạc Ma 37 năm qua.

Ngày 14-3, rất đông người dân, du khách đã đến tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh để giữ đảo Gạc Ma (Trường Sa) 37 năm trước.

Thêm 3 liệt sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng hy sinh trong trận hải chiến ở Gạc Ma 1988 được khắc tên ở đình Nại Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988 bi hùng đã trôi qua 37 năm, nhưng trong tâm tưởng các cựu binh, 64 đồng đội anh dũng hy sinh như mới hôm qua.

Những ngày này, nhiều đoàn khách từ khắp nơi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam), ngày 14-3 lãnh đạo quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đến dâng hương, thăm hỏi và tặng quà cho thân nhân 7 liệt sĩ hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều 14-3, mạng xã hội xôn xao trước poster vẽ bằng AI để truyền thông cho sự kiện lịch sử Gạc Ma 14-3-1988 của một số sinh viên câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong trận chiến Gạc Ma được tổ chức tại Đà Nẵng.

Một liệt sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ở Gạc Ma (Trường Sa) vào ngày 14-3-1988 đã được đặt tên cho tuyến đường ở ngay quê hương liệt sĩ. Tên anh mãi ở trong lòng người dân.

Chiều 13-3, Ban giám hiệu Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã đến trao học bổng cho con gái ông Dương Văn Dũng, người tham gia trận chiến Gạc Ma.
