19/02/2012 21:47 GMT+7

"Gà nhà" không đấu... cuội!

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Cuộc chiến giữa hai đội bóng đang thuộc quyền sở hữu của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T diễn ra chiều 19-2 có một điều đặc biệt khi Trưởng BTC giải và Tổng cục phó Tổng cục TDTT cũng đến sân để xem.

Và mọi người đã hài lòng khi cầu thủ hai đội đã không chơi bằng thứ bóng đá..."cuội".

Phóng to

Công Vinh với niềm vui sau lúc dó được bàn thắng đầu tiên ở Super League - Ảnh: Dương Minh

Ngờ vực, đó là điều tất yếu. Bởi nếu như không sòng phẳng, chắc chắn SHB Đà Nẵng phải ngã ngựa để người anh em Hà Nội T&T xây chắc ngôi đầu bảng, tạo ra khoảng cách lý tưởng về điểm số với các đối thủ canh tranh ngôi vô địch.

May thay điều ấy đã không đến - và cũng không đến như sáu lần đôi bên gặp nhau trong quá khứ.

Mang tiếng là sống cùng chung “bầu sữa”, nhưng cầu thủ hai đội va chạm nhao tóe lửa trên sân.

Phóng to

Nỗi buồn bại trận của Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng chiều 19-2 - Ảnh: Nguyễn Thế

Sau hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng, thậm chí có phần thô bạo, đến phút 60 nỗ lực tấn công của đội nhà đã được đền bù xứng đáng bằng bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. Từ pha phối hợp ở khu vực giữa sân, Merlo thoát đi rất nhanh rồi đẩy bóng vào vòng cấm địa cho Hùng Sơn tung cú sút cực mạnh. Thủ môn Hồng Sơn nhoài người đẩy bóng ra cánh trái như một đường chuyền đẹp cho Niko Ugn dung xỉa bóng vào lưới trống, mở tỉ số 1-0.

Nóng mặt vì bị dẫn điểm, Hà Nội T&T lại phạm lỗi 12 nhiều hơn. Và họ đã bị trừng phạt vào phút 78 bởi một trong những lần phạm lỗi như vậy. Từ giữa sân, Minh Phương đá phạt như đặt bóng vào đầu Merlo. Bật cao hơn hai trung vệ của đội khách, Merlo đánh đầu vào góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Sau năm trận toàn thắng và hòa, Hà Nội T&T phải nếm mùi đau khổ của kẻ bại trận.

Ở trận Hà Nội gặp Đồng Tháp diễn ra cùng ngày, tiền đạo Công Vinh đã được giải hạn vào phút 62 khi có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1. Được hưởng quả đá phạt trực tiếp, thủ quân Thành Lương nhường quyền đá phạt cho đồng đội. Công Vinh chạy đà ngắn, miết chân phải sát đất đưa quả bóng bay vòng qua hàng rào chắn rồi đáp thẳng vào góc cao trong cú lao người tuyệt vọng của thủ môn Bửu Ngọc.

Không chỉ lóe sáng với bàn gỡ hòa, Công Vinh đáng được coi là người hùng trận này khi có đường chuyền đẹp cho Timothy ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới Đồng Tháp.

Trong khi đó trên sân Lạch Tray, kịch bản nóng nảy của cầu thủ Khánh Hòa lại một lần nữa khiến đội nhà bại trận. Và kết quả là Khánh Hòa thua đậm trước Hải Phòng.

Cụ thể, phút 32, trung vệ kỳ cựu Đào Văn Phong nhận thẻ vàng rời sân. Tám phút sau đó, đến lượt tiền đạo Agostino nối gót vì thẻ đỏ do lỗi đánh nguội hậu vệ chủ nhà. Cả hai chiếc thẻ đỏ của trận này đều được trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra chuẩn xác.

Phóng to
Trung vệ Đào Văn Phòng (giữa) bị truất quyền thi đấu vào phút 32, bước mở màn cho trận thua đậm 1-3 trước Hải Phòng - Ảnh: Phan Tuấn

9 người chống 11 người ngay trên sân đối phương, Khánh Hòa không thua mới là chuyện lạ. Trước sức ép tấn công dữ dội của Hải Phòng, lưới của Khánh Hòa phải rung lên tới ba lần, trong đó có cú đúp bàn thắng thuộc về Fagan (mùa rồi lên ngôi vô địch cùng SLNA).

* Trên sân Rạch Giá, chủ nhà Kiên Giang và Ninh Bình bất phân thắng bại (0-0).

BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 18-19/2/1012)<?xml:namespace prefix = o /> XH Đội ST T H B Điểm BT BTSK BB HS TV TĐ 1 Hà Nội T&T 6 4 1 1 13 9 3 7 2 14 1 2 Sài Gòn FC 6 3 3 0 12 12 5 5 7 11 0 3 SHB Đà Nẵng 6 3 2 1 11 11 1 6 5 16 0 4 XM The Vissai NB 6 3 2 1 11 7 2 7 0 13 0 5 Becamex Bình Dương 6 3 1 2 10 7 2 4 3 5 1 6 Sông Lam Nghệ An 6 2 4 0 10 6 2 3 3 14 0 7 TĐCS Đồng Tháp 6 2 2 2 8 10 4 8 2 14 0 8 Hoàng Anh Gia Lai 6 2 1 3 7 7 2 11 -4 11 0 9 CLB bóng đá Hà Nội 6 2 0 4 6 10 4 10 0 15 0 10 Thanh Hóa 6 1 3 2 6 5
SĨ HUYÊN tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar