18/06/2010 11:15 GMT+7

Gà mùa... H5N1!

H.T.
H.T.

TT - Nam Phi mùa này lạnh. Mà lạnh thì virus H5N1 lại phát triển. Mà cầm tinh đội Pháp lại là con gà! Chả trách sao tuyển Pháp chẳng cóng chân, thua hai bàn, có khả năng xách vali về nước sau vòng đấu bảng!

Phóng to
Nỗi thất vọng cùng cực của những công nhân xây dựng khi theo dõi trận đấu qua màn hình ở Paris - Ảnh: AFP

Bàn thắng mở tỉ số của trận đấu đến vào phút 63 do công Javier Hernandez (14), người vừa vào sân thay Juarez cách đó 11 phút. Đây là một bàn thắng mà có lẽ trong ngày hôm nay báo chí Pháp thể nào cũng ca cẩm, tấn công trọng tài. Bởi khi truyền hình chiếu chậm lại, đồng thời căng đường sọc ngang để xem xét lỗi việt vị thì thấy Hernandez đứng ngang với một hậu vệ cuối cùng của Pháp. Cùng lúc đó, bóng chưa rời khỏi chân người thực hiện đường chuyền cho Hernandez. Theo luật, như thế là việt vị. Nhưng, đó chỉ là xem qua truyền hình, vốn chiếu chậm pha này cũng không thật kỹ, không được nhiều góc độ. Từ đường chuyền đó, Hernandez phóng nhanh như một mũi tên lao xuống nhận bóng và đối mặt thủ môn Lloris. Không mấy khó khăn, anh gặt bóng qua Lloris để ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Mexico.

14 phút sau, thêm một đòn trí mạng đánh vào đội Pháp, khi Barrera (7) của Mexico bị trung vệ Abidal đống ngã ngay trong vùng cấm. Và lão tướng 37 tuổi Blanco đã thực hiện thành công quả phạt 11m, nâng tỉ số lên 2-0.

Có lẽ bàn thắng mở tỉ số sẽ gây tranh cãi, nhưng điều cơ bản nhất của trận đấu này, đối với người Pháp, đó là họ phải tự trách mình trước khi trách trọng tài (nếu có)! Bởi, Pháp đã chơi một trận quá tệ. Người duy nhất thi đấu trên mức trung bình là Malouda - sự thay đổi duy nhất của ông Domenech so với trận đầu gặp Uruguay (Malouda thế chỗ tiền vệ Gourcuff). Trên trang web Eurosport.com, người ta cũng chấm điểm cao nhất cho Malouda với 6.2 điểm. Trong khi đó, Ribery 4 điểm, Anelka 2.8 điểm, Abidal 3.3 điểm... Nói tóm lại, đại đa số tuyển thủ Pháp đều dưới điểm 5, trong khi các cầu thủ Mexico đều từ 6 điểm trở lên!

Thế là mọi chuyện đã rõ ràng. Những gì mà người Pháp lo ngại từ trước khi khai mạc World Cup 2010 là sự thật, chứ không phải một sự “ẩn mình” của Domenech.

TT

Ðội

HS

điểm

1

Uruguay

3-0

4

2

Mexico

3-1

4

3

Pháp

0-2

1

4

Nam Phi

1-4

1

H.T.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar