
Máy bay chở tay vợt Alexander Zverev tham dự Roland Garros bị sét đánh - Ảnh: REUTERS
Tay vợt người Đức Alexander Zverev là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros (Pháp mở rộng) 2025. Năm ngoái, anh lọt vào trận chung kết nhưng để thua tay vợt Carlos Alcaraz.
Nhưng trên đường tới Paris dự giải năm nay, Alexander Zverev đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi máy bay chở anh bị sét đánh, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Khi sự việc qua đi, tay vợt 28 tuổi này tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn hài hước gọi đây là một "sự cố buồn cười".
Trong buổi họp báo trước giải Roland Garros, anh nói: "Chuyến đi của tôi thật sự thú vị và có một số sự cố buồn cười. Tôi cùng với Lehecka, Nakashima và một số tay vợt khác bay vào lúc 6h45 từ Hamburg. Nhưng máy bay bị sét đánh trên không trung, nên phải quay đầu trở lại hạ cánh khẩn cấp. Do không tìm được máy bay thay thế nên sáng hôm sau mọi người mới di chuyển.
Đây là lần đầu tiên máy bay chở tôi bị sét đánh. Thú vị ở chỗ, chỉ có một tiếng động nhỏ, hoàn toàn không có sự rung lắc nào. Đây chắc là một trong những câu chuyện hay nhất của Roland Garros cho đến nay!".
Fan lập tức để lại nhiều bình luận hài hước sau sự cố hàng không của Alexander Zverev: "Vũ trụ gửi tín hiệu: năm nay Zverev có biến lớn!", "Thần sấm chắc cũng muốn Zverev vô địch Roland Garros nên… đánh dấu trước!", "Không vào chung kết năm nay thì phí một cú sét của ông trời!", "Sét đánh nhưng không rung lắc - giống hệt tinh thần Zverev: điềm tĩnh mà nguy hiểm!"…
Ở vòng đầu tiên của Roland Garros năm nay, Zverev sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn với tay vợt trẻ tài năng người Mỹ Learner Tien.
Bình luận hay