
VAR đã gặp sự cố trong trận Tottenham gặp Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS
Trong hiệp 1 của trận đấu với Tottenham ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest đã dẫn trước với tỉ số 2-0, nhờ các bàn thắng của Elliot Anderson và Chris Wood. Nhưng khi hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu, bình luận viên Seb Hutchinson của Sky Sports có thông báo khiến khán giả bất ngờ.
Ông cho biết VAR sẽ phải tạm gián đoạn hoạt động. Nguyên nhân là có báo cháy tại trung tâm điều hành Stockley Park, nơi được coi là "tổng hành dinh" của VAR tại Anh.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh ngay lập tức xác nhận tình hình này bằng một tuyên bố ngắn gọn trên X: "Trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra mà không có VAR cho đến khi có thông báo mới, vì có báo cháy tại trung tâm điều hành VAR ở Stockley Park" .
Công nghệ VAR tạm ngừng hoạt động khoảng 8 phút ở hiệp hai và sau đó đã trở lại bình thường. Rất may trong khoảng thời gian này, không có tình huống nào gây tranh cãi xảy ra.
Điều hài hước là trước sự cố này, người hâm mộ trên mạng xã hội lại cảm thấy phấn khởi. Một người viết trên X: "Chúng tôi được tự do trong vài phút". Một người khác thì bình luận: "Bất kỳ ai kích hoạt hệ thống báo cháy đều đáng được tăng lương". Một cổ động viên khác thì hài hước nói: "Nhanh lên, ai đó hãy tạo tình huống khẩn cấp lần nữa đi!".
Trong hiệp 2, Tottenham đã chơi tốt hơn và có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 87, người ghi bàn là Richarlison. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Nottingham Forest.
Sau chiến thắng này, đội bóng của HLV Nuno Santo có được 60 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16 khi chỉ có 37 điểm sau 33 trận đấu.
Bình luận hay