26/03/2009 14:45 GMT+7

Espanyol: Một nửa nỗi đau xứ Catalonia

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Người dân xứ Catalonia có 3 niềm tự hào. Một, danh họa Salvador Dali sinh ra và lớn lên ở đây. Hai, xứ này vẫn là xứ tự trị bất chấp áp lực từ hoàng gia Tây Ban Nha. Ba, CLB Barcelona ở La Liga. Không ai nhớ, hay không muốn nhớ đến một CLB khác, bé nhỏ, cũng xuất thân từ vùng đất Catalonia: Espanyol.

Đứa con lạc loài

Bắt đầu từ năm 1900, khi Angel Rodriguez, một sinh viên trường đại học Barcelona lập ra Espanyol như một sự phản kháng với CLB Barca (được thành lập trước đó 1 năm), người dân xứ Catalonia triền miên sống trong cuộc "nội chiến" vì bóng đá.

Số phận, ngay từ những ngày đầu thành lập, dường như đã định sẵn cho Espanyol cứ mãi lẽo đẽo theo sau Barca. Trong khi đội bóng chủ sân Nou Camp được xem như một biểu tượng của xứ Calonia, là thách thức muôn đời với Real Madrd - đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha; thì Espanyol mãi cam thân bé mọn.

Phóng to
Espanyol mãi theo sau Barca.

Trong khi Barca đã giành đến 18 chức vô địch La Liga, 2 lần giành Champions League, 4 lần đoạt cúp UEFA, đang là kẻ thống trị mùa giải 2008-2009 thì Espanyol chỉ có trong tay thành tích “cỏn con” 4 lần vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

Barca gần như có tất cả, luôn có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất, lập nhiều kỷ lục cho lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đội bóng mang biệt danh Blaugrana còn là ngọn cờ đầu chống lại ách độc tài của Franco trong giai đoạn 1939-1975, là niềm tin cho sự tự do của người Catalonia. Espanyol không có gì cả, lạc loài và nhận sự ghẻ lạnh ngay trên mảnh đất nơi sinh ra.

Barca muốn khẳng định tư thế “anh cả” còn Espanyol mãi không đầu hàng. Cuộc chiến dai dẳng đó khiến xứ Catalonia ít nhất hai lần trong một mùa giải chia đôi. Thực ra không chia đôi, vì tình yêu của người Catalan gần như đã đặt hết vào Barca. Nhưng Espanyol và một số ít những con tim yêu mến họ vẫn lao vào cuộc chiến một mất một còn, khi thì ở Nou Camp của Barca, lúc ở Montjuic, được La Liga gọi bằng cái tên El Derbi Barcelones.

Phóng to
Espanyol luôn sẵn sàng ngáng đường Barca.

Espanyol trút hết sự căm tức vào những cuộc đối đầu với Barca, dù có thể hủy hoại cả mùa giải, dù có thể chỉ còn một đội hình què quặt không thể trụ hạng, dù có thể sẽ giúp Real “ngư ông đắc lợi”. Sự mặc cảm thấp kém nơi những cầu thủ Espanyol kéo dài hơn trăm năm, và đội khoác áo sọc trắng xanh luôn quyết tử để chứng tỏ năng lực bản thân trong những trận derby.

Yêu và ghét

Barca có thể làm mưa làm gió khắp Châu Âu, nhưng khi quay về xứ Catolonia, họ vẫn phải run sợ. Espanyol sẵn sàng đánh bại Barca bất cứ khi nào có thể, đưa đội bóng sân Nou Camp vào những thời khắc đen tối nhất. Ở mùa 2006-2007, pha ghi bàn ở phút 90 của Raul Tamudo giúp Espanyol thủ hòa 2-2 với Barca, giúp Real vượt lên và giành ngôi vô địch mùa đó.

Phóng to
Những hình ảnh bình yên như thế này là rất hiếm. De la Pena (bên trái) an ủi Eto'o.

Suốt 3 năm qua, Espanyol luôn là cái gai khó nhổ trong mắt người anh em cùng thành phố. Qua 9 lần chạm trán kể từ ngày 06-09-2006, Espanyol chỉ thua 2, còn lại thắng 2 hòa 5. Người Catalan sẽ bối rối khi Espanyol dồn hết tâm lực đánh bại Barca, họ cũng đã gián tiếp giúp cho Real, đội bóng được giới hoàng gia Tây Ban Nha ưu ái.

Ở mùa này nữa, sau thất bại 1-2 ngày 28-9-2008, Espanyol phục thù thành công khi đánh bại Barca trên Nou Camp ngày 22-2-2009. Real nhờ vậy, cùng chút nỗ lực tự thân, đã thu hẹp khoảng cách còn 6 điểm với Barca từ thời điểm đó.

Nhưng dường như đó là những khoảnh khắc lóe sáng sau cùng của Espanyol ở La Liga mùa này. Chiến tích trước Barca chặn đứng chuỗi 15 trận chưa nếm mùi chiến thắng, rồi sau đó đội bóng mang biệt danh Blanquiblaus tiếp tục bất khả… chiến thắng, bị chính Real đánh bại và thua trong trận “chung kết ngược” với Osasuna (ngày 22-3).

Phóng to
Espanyol: Tuyệt vọng trong cuộc đua trụ hạng?

Những người lãnh đạo sân Montjuic đã không đủ kiên nhẫn tin dùng người chèo lái con thuyền Espanyol. Khi Blanquiblaus tụt xuống vị trí thứ 17 sau vòng 13, HLV Marquez phải ra đi, nhường chỗ cho Jose Mane. Khi Mane chưa kịp tạo ra sự biến chuyển, ông đã bị Mauricio Pochettino chiếm mất ghế HLV trưởng. Ba triều đại, Espanyol vẫn thế, vẫn ở tận cùng của sự suy thoái.

Dù Pochettino không chấp nhận thất bại, viễn cảnh Espanyol phải xuống chơi giải hạng hai Tây Ban Nha đang đến thật gần. Chỉ có 22 điểm trong tay, cách biệt tới 4 điểm so với đội áp chót Numancia, cách 10 điểm so với nhóm trụ hạng, Espanyol vừa phải đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương mới của Tamudo và De la Pena, những trụ cột của đội.

Có lẽ, người xứ Catalonia sẽ vui hơn khi Espanyol xuống hạng. Mùa giải sau, sẽ không ít nhất 2 lần trong năm, trái tim của họ bị xẻ làm đôi. Espanyol sẽ không còn ngáng đường Barca trong cuộc tranh đua với Real ở La Liga. Còn những người ở sân Nou Camp nữa, sau tiếng thở dài là cái thở phào nhẹ nhõm…

NHẬT ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar