
Erling Haaland chia sẻ lên mạng xã hội tấm ảnh cùng hai con tôm hùm cỡ đại - Nguồn: Instagram Erling Haaland
Đó là khoảnh khắc thư giãn của Erling Haaland, sau một mùa giải được chính anh thừa nhận là "không đủ tốt" khi Man City trắng tay trên mọi đấu trường - điều chưa từng xảy ra trong 8 năm qua.
"Chúng tôi không đủ tốt", Haaland nói thẳng sau khi The Citizens về đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, mất ngôi vương về tay đại kình địch Liverpool. Tại Champions League, Man City cũng gục ngã ngay từ vòng 1/8 trước Real Madrid, khiến HLV Pep Guardiola phải lên kế hoạch "đập đi xây lại".
Dù thắng Fulham 2-0 ở vòng cuối để đảm bảo suất dự World Cup các CLB khởi tranh ngày 15-6 tại Mỹ, Man City sẽ chỉ có vỏn vẹn 24 ngày nghỉ trước khi lao vào guồng quay mới.
Erling Haaland, người vừa hồi phục sau chấn thương mắt cá gặp phải trong trận thắng Bournemouth hồi tháng 3, đang tận dụng thời gian rảnh hiếm hoi để nghỉ ngơi trước khi bay sang Mỹ cùng đồng đội. Dù góp công trong trận thắng Fulham, anh vẫn bất lực nhìn Man City thua chung kết FA Cup trước Crystal Palace tại Wembley.
Tại World Cup các CLB 2025, Man City nằm chung bảng với Wydad AC (Morocco), Al Ain (UAE) và Juventus (Ý). Hai đội đứng đầu bảng sẽ vào vòng knock-out, với trận chung kết diễn ra ngày 13-7. Nếu đi đến trận cuối cùng, Man City sẽ đá 7 trận chỉ trong vòng chưa đầy một tháng . Trong khi đó, Ngoại hạng Anh mùa sau sẽ khởi tranh giữa tháng 8.
Lịch thi đấu dày đặc khiến người hâm mộ lo ngại, nhưng chủ tịch CLB, ông Khaldoon Al Mubarak, vẫn lạc quan: "Man City muốn trở lại, và họ muốn trở lại với khao khát chiến thắng. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Erling Haaland không muốn đi nghỉ, cậu ấy ở lại làm việc với các chuyên gia vật lý trị liệu để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó là tinh thần mà tôi muốn thấy".
Bình luận hay