19/09/2015 19:36 GMT+7

"Em sợ phải bỏ học một lần nữa lắm"

NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG

TTO - “Em chỉ muốn đi học để sau này có điều kiện đỡ đần giúp mẹ!”, cô tân sinh viên Trường đại học Y dược Huế Lương Thị Phương Tâm làm cả khán phòng lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2015 cho tân sinh viên nghèo Thừa Thiên - Huế xúc động.

Các nhà hảo tâm trao học bổng cho các tân sinh viên chiều 19-9 - Ảnh: Ngọc Dương

Buổi lễ diễn ra tại hội trường Đại học Huế chiều 19-9, do báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Sau lời tâm sự của Tâm, từ phía dưới khán phòng, người mẹ của Tâm chậm rãi bước lên. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt trên sân khấu. Nhiều người chứng kiến không dấu được nước mắt.

Người mẹ ấy đang rửa chén bát thuê cho một quán cơm ở bến xe Nguyễn Hoàng - TP Huế, để kiếm tiền nuôi chồng bị bệnh và đàn con ăn học. Quán cơm ấy cũng nằm gần điểm trao học bổng. Biết tin con nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ, bà Liễu xin chủ quán nghỉ một buổi để đến chung vui với con gái.

Tâm đậu vào Trường đại học Y dược - Đại học Huế, nhưng em đành phải rời nhà vào Sài Gòn làm thợ may để kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Ban tổ chức học bổng quyết định trao suất đặc biết cho Tâm với 10 triệu đồng và động viên em về Huế nhập học.

Ngày 18-9, văn phòng báo Tuổi Trẻ cho Tâm nhận trước tiền học bổng để kịp thủ tục nhập học. Và trong buổi lễ trao chiều nay, câu chuyện của Tâm và mẹ là giây phút xúc động nhất.

Cũng trong chiều nay, nhiều tân sinh viên không giấu được nước mắt khi nghe một câu chuyện nao lòng của cô gái Võ Thị Huệ - cô học trò Trường THPT chuyên Quốc học Huế - vừa đậu vào ngành địa lý Trường đại học Sư phạm Huế; đồng thời là chị của ba chị em cùng đậu đại học năm nay. Huệ chính là nhân vật trong bài báo “Em không muốn nghỉ học thêm lần nữa thầy ơi” vừa đăng trên báo Tuổi Trẻ khiến rất nhiều người xúc động.

Khi được hỏi về dự định làm gì sắp tới để cả ba chị em có đủ điều kiện đi hết quãng đường đại học? Huệ nói: “Em sợ phải bỏ học một lần nữa lắm, nên em sẽ đi làm thêm để học hết đại học”.

97 suất học bổng được trao cho 97 tân sinh viên. Trong đó, 87 suất trị giá mỗi suất 7 triệu đồng và 10 suất đặc biệt trị giá 10 triệu đồng dành cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi và thi tuyển đại học đạt kết quả cao. Toàn bộ 709 triệu đồng do Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" tỉnh Thừa Thiên - Huế tài trợ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” tỉnh Thừa Thiên - Huế, chia sẻ:

“Các em đừng nặng lòng vì sự giúp đỡ của mọi người mà hãy nỗ lực hơn nữa trong chặng đường gian khó sắp đến. Nếu muốn báo đáp ân tình, xin hãy tiếp sức cho những sinh viên cùng cảnh ngộ sau này”.

Tân sinh viên Võ Thị Huệ tâm sự với bạn bè cùng cảnh ngộ trong buổi trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Ngọc Dương
Tân sinh viên Lương Thị Phương Tâm tại buổi trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Ngọc Dương
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” tỉnh Thừa Thiên - Huế trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Ngọc Dương
Ông Đặng Phước Mỹ, phó giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế, trò chuyện với tân sinh viên - Ảnh: Ngọc Dương
Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, nhà tổ chức và tân sinh viên chụp hình lưu niệm - Ảnh: Ngọc Dương
NGỌC DƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...

Hiện nhiều người ra, vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn còn lóng ngóng đi nhầm lối, nhầm tầng, loay hoay không biết đi đường nào để gửi xe...

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar