04/07/2017 16:26 GMT+7

Ed Sheeran bỏ Twitter vì phát mệt với bình luận tiêu cực

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Nam ca sĩ - nhạc sĩ người Anh mới đây tiết lộ anh không xài mạng xã hội Twitter nữa vì mệt mỏi với những bình luận tiêu cực.

Ed Sheeran biểu diễn tại Glastonbury 2017 - Ảnh: PA

“Tôi thật sự cắt đứt với Twitter. Tôi không thể đọc nổi nữa”, báo The Sun ngày 3-7 trích lời Ed. “Tôi vào xem và thấy chẳng có gì ngoài những lời ác ý mà người ta nói”.

Theo nam ca sĩ 26 tuổi, những lời tiêu cực đó có thể làm hỏng cả một ngày của anh. Chủ nhân bản hit Shape of You cũng cho biết anh muốn “sống thực” với gia đình và bạn bè mình hơn là bận lòng vì những bình luận trên thế giới ảo.

“Tôi có những người thân yêu bên cạnh mình, như cha của tôi, người sẽ thật sự nói chuyện với tôi”, Ed nói. “Tôi không phải thấy người ta gọi mình là thứ này thứ kia nữa”. Hiện tại, trên trang Twitter 19,1 triệu người theo dõi của mình, Ed chỉ chia sẻ hình ảnh từ Instagram qua.

Bài đăng thực sự gần đây nhất là khi anh lên tiếng giải thích về vụ lùm xùm xung quanh phần trình diễn của mình tại lễ hội Glastonbury ở Anh ngày 26-6 vừa qua.

“Tôi chưa từng nghĩ mình phải giải thích chuyện này, nhưng mọi thứ tôi thực hiện trong live show của mình đều là live”, Ed viết.

Ed Sheeran biểu diễn tại Glastonbury 2017 - Ảnh: Getty Images

Lời giải thích này được đưa ra sau khi anh bị nhiều người chỉ trích vì đã không sử dụng ban nhạc trên sân khấu như các nghệ sĩ khác.

Tại đêm nhạc, Ed đã “khuynh đảo” sân khấu khi một mình vừa chơi nhạc vừa hát một loạt hit như Shape Of You, Galway Girl, Lego House, The A-Team…

Nhiều người cho rằng Ed sử dụng nhạc thâu sẵn rồi “làm bộ” như đang chơi nhạc trên sân khấu, trong khi đó, Ed khẳng định mình diễn live với sự hỗ trợ của thiết bị gọi là loop station.

“Vậy chứ ai chơi tất cả các nhạc cụ đó, có phải là được thâu sẵn rồi không?” một người viết trên Twitter, trong khi một người khác chỉ trích “Ban nhạc của Ed Sheeran đâu? Glastonbury là phải có nhạc sống chứ không phải hát trên nền nhạc thu sẵn như vậy”.

Tuy nhiên, nhiều người cũng đứng ra bênh vực Ed và nói rằng anh có thể chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ là nhờ thiết bị loop station.

Về phần mình, Ed chỉ viết “đó là loop station, chứ không phải nhạc nền thu sẵn, làm ơn Google đi”.

NGỌC ĐÔNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar