18/06/2019 08:28 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dứt điểm kém, tuyển Nhật Bản thảm bại trong trận ra quân ở Copa America

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Không tận dụng được những cơ hội ghi bàn, đội tuyển Nhật Bản đã thảm bại 0-4 trước ĐKVĐ Chile ở trận ra quân bảng C Giải vô địch Nam Mỹ (Copa America) 2019 vào sáng 18-6.

Dứt điểm kém, tuyển Nhật Bản thảm bại trong trận ra quân ở Copa America - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Chile sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Nhật.

Công bằng mà nói đây là một trận đấu không đến nỗi tồi của đội tuyển Nhật Bản, khi họ nhập cuộc quyết tâm và sẵn sàng chơi "ăn miếng trả miếng" trước ĐKVĐ Chile. Những phút đầu tiên, cả hai đội đã chơi đôi công đẩy cao tốc độ trận đấu.  

Phút thứ 9, tiền vệ Shoya Nakajima đi bóng rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ không thể làm khó được thủ môn Gabriel Arias (Chile). Sau đó đến lượt trung vệ Naomichi Ueda có pha đánh đầu không thắng được thủ môn Gabriel Arias ở phút 12. 

Erick Pulgar đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Chile phút 41

Đến phút 41, mành lưới của Nhật Bản đã phải rung lên với pha bật cao đánh đầu của tiền vệ Erick Pulgar sau quả tạt rất chuẩn từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của tiền vệ Charles Aranguiz. 

Dứt điểm kém, tuyển Nhật Bản thảm bại trong trận ra quân ở Copa America - Ảnh 3.

Được kỳ vọng rất nhiều nhưng "Messi Nhật" Takefusa Kubo vẫn chưa thật sự để lại dấu ấn - Ảnh: Reuters

Sau bàn thua này, đội tuyển Nhật đã dâng cao để tìm bàn gỡ và tiền đạo Ayase Ueda đã có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Gabriel Arias nhưng lại dứt điểm ra ngoài rất đáng tiếc ở phút 45. 

Eduardo Vargas ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chile

Sang hiệp hai, Chile có bàn thắng thứ hai ở phút 54 sau khi cú sút của tiền đạo Eduardo Vargas đập chân một hậu vệ tuyển Nhật làm bó tay thủ môn Keisuke Osako. 

Ayase Ueda với pha bỏ lỡ khá đáng tiếc ở phút 57

Chỉ 3 phút sau tình huống này, tiền đạo Ayase Ueda lại có cơ hội đối mặt với thủ môn Gabriel Arias ở khoảng cách chừng 6m nhưng lại đệm bóng ra ngoài.

Phút 64, "Messi Nhật" Takefusa Kubo có pha đi bóng tốc độ và khéo léo vượt qua hai cầu thủ Chile nhưng cú sút sau cùng của tiền đạo 18 tuổi này lại đi ra bên hông khung gỗ. 

Phút 69 rồi phút 74, tiền đạo Ayase Ueda liên tiếp có hai cơ hội rất ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng được. 

Sự phung phí đã khiến tuyển Nhật trả giá với 2 bàn thua nữa sau các pha dứt điểm của Alexis Sanchez phút 82, Eduardo Vargas phút 83. Chung cuộc tuyển Nhật thảm bại 0-4 trước Chile ở trận mở màn bảng C. Trước đó cũng ở bảng này, Uruguay đã có chiến thắng 4-0 trước Ecuador. 

TTO - 2h ngày 17-6 (THTT trên K+PM, FPT Play), Qatar sẽ chạm trán Paraguay trong khuôn khổ bảng B Copa America 2019. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng vùng Trung Đông trên đất Nam Mỹ trong một giải đấu chính thức.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Kim Sang Sik có chiến thắng đầu tiên cùng U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng U22 Đài Loan 5-0 trong trận giao hữu lượt đi tại Bà Rịa.

HLV Kim Sang Sik có chiến thắng đầu tiên cùng U22 Việt Nam

Võ sĩ gây tranh cãi giới tính 'nên bị yêu cầu trả lại huy chương vàng Olympic'

Nữ võ sĩ Imane Khelif được cho là nên trả lại huy chương vàng Olympic, sau chiến thắng gây tranh cãi về giới tính tại Paris 2024.

Võ sĩ gây tranh cãi giới tính 'nên bị yêu cầu trả lại huy chương vàng Olympic'

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ còn cách động viên Huỳnh Như'

Tuy thất vọng về màn trình diễn của Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung vẫn chọn cách động viên, thay vì chỉ trích tiền đạo đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ còn cách động viên Huỳnh Như'

Bóng pickleball ‘Made in Vietnam’ vào hệ thống giải AFP

Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP) công nhận chất lượng bóng pickleball từ Zocker để đưa vào thi đấu ở 2 giải quan trọng vào tháng 7-2025 ở Đà Nẵng và Nha Trang.

Bóng pickleball ‘Made in Vietnam’ vào hệ thống giải AFP

Đối thủ của bóng chuyền nam Việt Nam tổn thất lực lượng vì lý do 'khó đỡ'

Tại giải bóng chuyền của Đông Nam Á là SEA V.League sắp tới, tuyển bóng chuyền nam Indonesia sẽ không thể có lực lượng mạnh nhất.

Đối thủ của bóng chuyền nam Việt Nam tổn thất lực lượng vì lý do 'khó đỡ'

Vì sao HLV tuyển Malaysia tuyên bố bị phản bội?

Dù có khởi đầu vô cùng thuận lợi với tuyển Malaysia, HLV Peter Cklamovski lại rơi vào tình thế vô cùng khó xử vì cú 'vạ miệng' của mình.

Vì sao HLV tuyển Malaysia tuyên bố bị phản bội?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar