15/03/2016 10:33 GMT+7

Dương Ngọc Thái hát Tình như mây khói xuất thần

T.M - Ảnh: DL Duy, LVPH
T.M - Ảnh: DL Duy, LVPH

TTO - Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái giành được số điểm gần như tuyệt đối từ ban giám khảo khi hát Tình như mây khói trong đêm thi thứ hai của chương trình Hãy nghe tôi hát.

Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái. - Ảnh tư liệu.

Với chủ đề Thái Châu – Những tuyệt phẩm nhạc tình, các thí sinh trình diễn lại những ca khúc từng được danh ca Thái Châu hát thành công. 

Dương Ngọc Thái thuyết phục giám khảo lẫn khán giả với ca khúc Tình như mây khói. Danh ca Phương Dung nhận xét Dương Ngọc Thái hát "xuất thần", hòa âm "xuất sắc" và diễn vai người bị phụ tình "rất tốt". 

Trong khi đó, giám khảo Đức Huy dành lời khen ngợi cho Dương Ngọc Thái và cho biết anh xúc động mạnh với tiết mục này. 

Tuy đánh giá cao phần hát của Dương Ngọc Thái nhưng giám kháo chủ đề Thái Châu cũng chỉ ra những điểm chưa thật sự trọn vẹn trong phần trình diễn của Dương Ngọc Thái. 

"Hát "giờ biết tìm đâu để mà giận hờn" là không đúng, phải hát là "giờ biết tìm ai để mà giận hờn". Bản thân anh cũng đôi lần hát sai lời nhưng với các em sau này thì anh không muốn điều đó xảy ra", giám khảo Thái Châu nói. 

Đây cũng là điều mà giám khảo Phương Dung nhắc nhở các thí sinh bởi có đôi khi chỉ sai một chữ thôi là sai tâm tư của người viết gửi gắm trong ca từ rồi. 

Chị cho rằng việc nhớ đúng tên bài hát, nhớ tên tác giả và hát không sai lời là thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp của mình, tôn trọng người sáng tác và nhất là tôn trọng khán giả lắng nghe.

Ca sĩ trẻ Chi Dân lại tiếp tục chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm của cuộc thi khi đứng vị trí thứ hai trong đêm thi với ca khúc Thành phố mưa bay. 

Danh ca Phương Dung dành tặng điểm 10 cho Chi Dân với lời nhận xét "không có một lời nào để chê" hết.

Màn trình diễn của Chi Dân được nhận xét và rất đẹp, giản dị và tự nhiên. - Ảnh tư liệu

Đứng thứ hai trong đêm thi này cùng với Chi Dân là nữ ca sĩ Hà Vân. Hà Vân trình bày ca khúc Thương hoài ngàn năm với phần dàn dựng dựa theo hoạt cảnh chuyện tình Trương Chi – Mỵ Nương.

"Tôi rất thích phần trình diễn của em. Giọng hát Hà Vân rất ngọt ngào, truyền cảm, mượt mà", giám khảo Đức Huy nhận xét. 

6 thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh tư liệu.

Các thí sinh Ngọc Liên, Nhật Kim Anh và Quách Thành Danh cũng mang đến cho khán giả những tiết mục khá trọn vẹn trong đêm thi này. 

Trong đêm thi kế tiếp, các thí sinh sẽ hát lại những ca khúc nhạc trữ tình đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Ngọc Sơn. 

Xem video Dương Ngọc Thái trình diễn Tình như mây khói

Xem Chi Dân hát Thành phố mưa bay

Xem Hà Vân hóa thân thành Mỵ Nương 

T.M - Ảnh: DL Duy, LVPH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar