đường dây 500kV Bắc - Nam
Kỷ niệm 30 năm hoàn thành đường dây đường dây 500kV Bắc Nam 1, EVN/EVNNPT đã huy động tổng lực triển khai dự án 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối.

TTO - Trong năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện sẽ trình Bộ Công Thương thêm một mạch trên đường dây 500KV để tăng cường truyền tải điện Bắc Nam nhằm giảm tổn thất điện năng.

TT - Gần 20 năm từ lúc công trình đường dây 500kV xây dựng, vận hành, hiệu quả của hệ thống điện này đã làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

TT - Trường mầm non Thạnh Mỹ nằm bên trái đường Hồ Chí Minh, đoạn băng qua thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam), râm ran tiếng trẻ học đánh vần, múa hát.

TT - Đã gần 20 năm nhưng câu chuyện giải cứu trụ điện 500kV suýt ngã đổ vì mưa bão tại vị trí 1906 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) trở thành nỗi ám ảnh với những người làm truyền tải điện.

TT - Ông bị bắt khi đường dây 500kV đang vào thời kỳ xây dựng cao điểm nhất. Những ngày ở trong tù, cứ hễ có người vào thăm, câu đầu tiên ông hỏi là: “Tiến độ đến đâu rồi?”.

TT - Sau hai năm xây dựng thần tốc, đúng 19 giờ 7 phút 59 giây ngày 27-5-1994, dòng điện Bắc - Nam đã chính thức “lưu thông” trên toàn tuyến.

TT - Gần như 100% vật tư thiết bị xây dựng đường dây 500kV đều nhập từ Nhật, Đức, Pháp, Nga, Ukraine... Áp lực về thời gian phải hoàn thành trong vòng hai năm buộc tất cả các cấp, ngành phải gồng mình vào cuộc. Có những lúc tưởng công trình suýt không thể hoàn thành.

TT - Hai năm phải xây dựng xong tuyến đường dây 500kV. Đó không còn là khẩu hiệu nữa mà là mệnh lệnh “sống còn” của những người liên quan ngày ấy, trong đó có cả Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

TT - Khi đường dây 500kV đang đặt lên bàn cân Quốc hội thì xuất hiện lá thư của một giáo sư người Việt đang làm việc tại Nhật gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho rằng việc xây dựng đường dây 500kV là không tưởng và không bao giờ thành công vì độ dài của đường dây vướng phải 1/4 bước sóng.

TT - Cuối tháng 5 này, đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 tròn 20 tuổi. Hiệu quả mà tuyến đường dây này mang lại cho kinh tế đất nước, đặc biệt cho miền Nam, là điều không một ai chối bỏ...
