15/11/2011 06:24 GMT+7

Đường bêtông... xiên vùng lõi di sản

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Tại làng Đường Lâm, trong khi người dân không được phép xây nhà hai tầng; vật liệu xây dựng không được dùng bêtông, mái tôn thì cũng chính tại ngôi làng cổ này, một con đường đổ bêtông dài 800m vừa được hoàn thành nối từ đình Mông Phụ đến chùa Mía.

Phóng to
Con đường bêtông mới nổi bật hẳn so với sắc nâu trầm quen thuộc của làng cổ. Trong ảnh: gạch chỉ, đá ong được đào từ dưới lòng đường lên để làm đường thoát nước - Ảnh: H.Điệp

Người dân Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) mỗi buổi sáng đứng trước cổng nhà không khỏi ngao ngán khi nhìn con đường bêtông mới tinh ấy.

Con đường bêtông giữa làng cổ

Ở làng cổ Đường Lâm, đến cả đường đi, ngõ xóm cũng được quy định chỉ lát gạch nghiêng cho hòa hợp với không gian kiến trúc cũ. “Nếu có gì không đúng với quy định chúng tôi sẽ phạt ngay. Rất nhiều gia đình bị cưỡng chế phải đập bỏ tầng hai. Cụ thể, năm 2010 đã tổ chức cưỡng chế phá bỏ tầng hai của gia đình bà Hà Thị Khanh”. Đó là lời khẳng định của ông phó chủ tịch xã Đường Lâm Phan Văn Hòa.

“Theo quy định của UBND thị xã Sơn Tây, chúng tôi cấp phép cho việc xây dựng và sửa chữa nhà tại làng cổ Đường Lâm với những loại vật liệu xây dựng truyền thống gần gũi với kiến trúc cũ của làng: đá ong, gạch, ngói mũi hài, ngói vảy, gạch Bát Tràng và gạch Giếng Đáy, rơm rạ, tre gỗ...” - viên thanh tra xây dựng vừa lúi húi đọc đơn xin phép của người dân vừa nói. Các loại nguyên vật liệu khác như sắt, thép, ximăng, bêtông, mái tôn đều không được phép xây dựng trong làng. Để có được giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa nhà trong khu vực làng cổ, người dân phải làm đơn, xin xác nhận của trưởng thôn, chính quyền xã rồi ban quản lý di tích.

Thế nhưng, ngay trước cửa trụ sở UBND xã, gần đền Mông Phụ, một con đường bêtông còn mới tinh có chiều rộng 5,5m kéo dài đến chùa Mía vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hai bên đường, những tấm đan làm nắp cống cả cũ và mới đang lần lượt để vào vị trí.

“Họ làm rất nhanh, tất cả đều bằng máy. Trước khi làm họ chỉ thông báo với những người dân sống gần đường dọn dẹp trả lại mặt bằng thôi, còn dân cư trong làng thì không được biết” - một người dân trong làng cho biết như vậy.

Chính quyền: không sai; ban quản lý di tích: không biết

Ông Phan Văn Hòa - phó chủ tịch UBND xã Đường Lâm, một người lớn lên từ Đường Lâm - nói: Theo các cụ kể lại, các con đường lát gạch nghiêng trong thôn phần lớn do các nhà giàu tự bỏ tiền ra làm. Sau này, nhiều người dân đóng góp thêm nên các đường trong xóm đều được lát gạch chỉ. Tuy nhiên, khi được hỏi về con đường bêtông mới tinh vừa hoàn thành, ông Hòa nói: “Chính quyền không sai!”.

Theo ông Hòa, dự án làm đường này đã được phê duyệt từ trước đó, “lứa lãnh đạo hiện nay của xã Đường Lâm hầu hết là mới nên chúng tôi chẳng quyết định được gì đối với những dự án cũ”. Thế nhưng khi hỏi ông Hòa về cảm nhận cá nhân khi giữa ngôi làng cổ có một con đường bêtông thì ông Hòa cũng thừa nhận: Nếu làm bằng vật liệu khác như lát gạch thì sẽ hòa hợp hơn với ngôi làng cổ!

Để chứng minh, ông Hòa chìa ra quyết định số 290 của UBND thị xã Sơn Tây do chủ tịch Nguyễn Quang Mạnh ký ngày 9-4-2010 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án làm đường Mông Phụ - chùa Mía: “Chúng tôi chỉ tiếp thu những dự án từ những năm trước để lại bởi con đường cũ quá nát, cần phải sửa sang để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con”.

Và để trả lời cho câu hỏi: Khi làm đường, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đường Lâm có xin phép Cục Di sản hay không, ông Hòa nói: “Chúng tôi không biết quy định là phải xin phép vì chúng tôi nghĩ đường của địa phương thì cứ thế làm thôi. Vả lại dự án được cơ quan cấp trên phê duyệt chứ không phải chúng tôi tự quyết định”.

Làng Đường Lâm có hàng trăm ngôi nhà được coi là nhà cổ và 12 căn nhà cùng cụm bảy di tích: chùa, đình, đền... khác được công nhận là di tích quốc gia. Làng cổ này có hẳn một ban quản lý di tích tổ chức bán vé ngay tại cổng làng. Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm không chỉ có chức năng quản lý những ngôi nhà cổ mà còn giám sát việc xây dựng, cấp phép sửa sang nhà cửa, đường làng ngõ xóm cho các thôn trong khu vực làng.

Thế nhưng khi dự án mở đường đi qua làng Mông Phụ, Đông Sàng (tập trung các nhà cổ) là vùng lõi của di sản thì ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm lại không biết (?!). Ông Nguyễn Trọng An - phó ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm - cho rằng: “Khi thị xã Sơn Tây lập dự án xin phép làm đường, ban quản lý có biết nhưng lại tưởng là làm đường gạch. Mà họ xây dựng nhanh quá, đến khi chúng tôi phát hiện ra thì 800m đường đã hoàn thành. Trước mắt chúng tôi tạm dừng dự án để báo cáo lên cấp trên”.

5 tỉ đồng cho 2km đường

Theo quyết định 290 của chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, tổng số vốn để làm con đường tại Đường Lâm lên tới hơn 5 tỉ đồng với chiều dài 2km. Nguồn vốn này được cấp bởi UBND TP Hà Nội, thị xã Sơn Tây và UBND xã Đường Lâm. Với vai trò là chủ đầu tư, UBND xã Đường Lâm đã trực tiếp giám sát đơn vị thi công con đường này. Tuy nhiên, đến nay đơn vị thi công mới chỉ làm xong 800m đường trọng yếu nối từ đình Mông Phụ đến chùa Mía. Các đường nhánh còn lại hiện vẫn chưa được thực hiện.

HOÀNG ĐIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương cho rằng trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc, tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi, những lâu đài giả cổ nguy nga, những công trình nhại kiến trúc Pháp ít dần, thay bằng những công trình hiện đại.

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar