29/03/2013 16:39 GMT+7

Được trả đủ lương, cầu thủ Kiên Giang sẽ đá tốt?

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Phấn chấn vì được trả trước thời hạn lương tháng 3 nên các cầu thủ Kiên Giang sẽ không để thua khi làm khách trên sân Hải Phòng chiều 30-3?

* Hai trận đấu sớm của vòng 3: Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng - Kiên Giang

TTO - Phấn chấn vì được trả trước thời hạn lương tháng 3 nên các cầu thủ Kiên Giang sẽ không để thua khi làm khách trên sân Hải Phòng chiều 30-3?  

Khởi đầu mùa bóng mới 2013 với hai trận toàn thua (SHB Đà Nẵng 0-2, SLNA 1-4), Kiên Giang đang chôn chân ở đáy bảng xếp hạng V-League, tiếp đó là trận thua bằng sút phạt 11m luân lưu trước Hà Nội T&T ở vòng 1/8 Cúp quốc gia (sau khi hòa 3-3 trong giờ đá chính thức).

Khó khăn như càng chồng chất với đại diện của bóng đá miền Tây Nam bộ trong chuyến đi làm khách trên sân Lạch Tray vào cuối tuần này, khi họ phải chơi trên sân đối phương trước Hải Phòng cùng chung cảnh ngộ (Hải Phòng mới đá một trận và thua SLNA 1-2).

"Nhà nghèo gặp nhà nghèo" - đây là trận đấu được giới chuyên môn dự báo sẽ nảy lửa bởi cả hai cùng khát khao có được trận thắng đầu tay trong giải. Một chút nhẹ nhàng vừa đến với Kiên Giang khi tiền lương bị nợ mấy tháng trước vừa được giải ngân đến tài khoản từng cầu thủ. Chưa hết, tiền lương tháng 3 cũng được chi trả trước thời hạn. HLV Lại Hồng Vân hớn hở cho hay: “Cầm được tiền lương tháng trong tay, khỏi phải nói hẳn ai cũng biết rằng tâm trạng chung của cầu thủ phấn chấn cỡ nào. Vướng mắc được giải tỏa, giờ là lúc họ phải chứng minh về năng lực chuyên môn để đáp lại niềm tin yêu từ lãnh đạo và người hâm mộ…”.

Với chiếc thẻ đỏ nhận ở trận thua SLNA 1-4, trung vệ Hammed sẽ vắng mặt vòng này. Khuyết vị trí chốt chặn quan trọng trước cổng khung thành, rõ ràng sức mạnh vốn chưa mạnh của Kiên Giang ở hàng thủ lại càng chông chênh hơn.

Nhận định về trận cầu sắp tới, HLV đội Hải Phòng Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Họ không có trung vệ ngoại, đó cũng là điều thuận lợi cho tiền đạo Hải Phòng. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không quá chú tâm vào đội hình của Kiên Giang mà chỉ nghĩ nhiều về quân lính của mình. Ăn tập đầy đủ, giáo án luôn được “nuốt” trọn, vậy mà không hiểu sao khi vào giải thì cầu thủ lại đánh mất sự gắn kết giữa các tuyến. Đây mới thật là nỗi lo của tôi. Chúng tôi thấu hiểu sự kỳ vọng hồi đầu mùa và sự thất vọng của khán giả khi Hải Phòng có bước khởi đầu không như mong đợi. Giờ thì có nói gì chăng nữa cũng khó được chấp nhận, thôi thì thầy trò cùng cắn răng chịu trận và thi đấu mà thôi…”.

Sẽ không có chuyện Hải Phòng lẫn Kiên Giang cùng chơi cò cưa để tìm được điểm đầu tiên, nên cả hai cùng đôi công để tìm chiến thắng. Từ đó, không loại trừ trận đấu diễn ra với những màn va chạm cứng rắn trên đường tìm vào khung thành đối phương.

Sân Thanh Hóa: khách đi tìm chiến thắng đầu tiên

Luôn từ hòa đến thua mỗi khi tới làm khách trên sân Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai đang cố gắng xóa đi cái dớp kém vui ấy bằng cách di chuyển ra phía Bắc tập luyện để làm quen với thời tiết từ đầu tuần này.

Sẽ có một sự thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát của đội bóng phố núi khi hậu vệ kỳ cựu Lê Văn Trương sẽ trở lại ở hành lang trái, thay cho Minh Thiện - được thử nghiệm nhưng không mang lại hiệu quả ở vòng 1/8 Cúp quốc gia. Thông tin từ nội bộ Hoàng Anh Gia Lai cho hay trong các buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa, HLV Choi Yoon Gyum đã xếp đội hình thiên về phòng ngự với Văn Trương bên trái, Văn Nhiên cánh phải và giữ tới ba trung vệ Marcelo - Văn Pho - Ngọc Luận án ngữ trước đường vào khung thành của thủ môn Bassey.

Nếu chơi cứng nhắc với sơ đồ chiến thuật 5-3-2, cửa nào để Hoàng Anh Gia Lai xóa được cái dớp toàn hòa và thua trên sân Thanh Hóa? Và nếu như uyển chuyển sang chiến thuật 3-5-2 (hai hậu vệ biên dâng cao) thì chiến thuật này cũng khó phát huy toàn diện khi Văn Trương không còn giữ được sức bền thể lực bằng những pha đột phá nhanh, lật cánh chuẩn xác từ cánh trái do anh đã luống tuổi. Thôi thì hãy kiên nhẫn chờ xem ông Choi vận hành lối chơi ra sao trong mục tiêu chiến thắng trên sân đối phương.

Về dẫn dắt Thanh Hóa một tháng trước khi V-League khai cuộc, ít nhiều HLV Mai Đức Chung cũng làm hài lòng người hâm mộ xứ Thanh khi tạm lọt vào tốp ba đội đứng đầu (hòa Đồng Tâm Long An 1-1, thắng Đồng Nai 4-1) cùng chiếc vé vào tứ kết Cúp quốc gia khi đánh bại SLNA bằng sút luân lưu hồi đầu tuần này.

Chưa mùa bóng nào Thanh Hóa có bước khai cuộc thuận lợi như mùa này. Chưa dừng lại ở đó, người dẫn đầu giải Vua phá lưới không phải là các tên tuổi quen thuộc như Huỳnh Kesley (B.Bình Dương), Merlo (SHB Đà Nẵng) hay Timothy (Ninh Bình) mà chính là tiền đạo Abass của Thanh Hóa (mùa rồi đá cho SLNA) với 3 bàn thắng.

Trước một Thanh Hóa đang chơi lên chân và khả năng săn bàn thắng nhạy bén của Abass cho thấy họ sẽ gây nhiều khó khăn cho Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 30-3.

M.HÀ

M.HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar