29/08/2005 13:10 GMT+7

Dùng món chuột đồng

Theo Báo Cần Thơ
Theo Báo Cần Thơ

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, sau những cơn mưa đầu mùa, khắp nơi xanh dờn cỏ non và lúa chín mẩy trên các cánh đồng. Cỏ và lúa là nguồn thức ăn phong phú giúp những con chuột đồng ngày một mập mạp. Qua bàn tay vén khéo của người nội trợ, con chuột trở thành nhiều món ăn nhớ đời cho bất cứ ai đã từng một lần được thưởng thức.

Phóng to
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, sau những cơn mưa đầu mùa, khắp nơi xanh dờn cỏ non và lúa chín mẩy trên các cánh đồng. Cỏ và lúa là nguồn thức ăn phong phú giúp những con chuột đồng ngày một mập mạp. Qua bàn tay vén khéo của người nội trợ, con chuột trở thành nhiều món ăn nhớ đời cho bất cứ ai đã từng một lần được thưởng thức.

Làm sao quên được cái ngon giòn của những miếng chuột rô-ti ăn với rau sống; vị bùi béo của miếng chuột um, chuột kho nước dừa; sự mềm mại của món chuột khìa; “quen thuộc” với món chuột xé phay; lạ miệng là món chuột “ngào bà” (chuột băm nhuyễn xào, xúc bánh tráng); hấp dẫn với chuột nhúng lẩu cơm mẻ...

Bên cạnh các món ngon từ thịt chuột đó, người nội trợ ở đồng đất miền Tây Nam bộ còn nghĩ ra món ngon độc đáo hơi “trái cựa”, đó là chuột xào kiệu. Nói “trái cựa” vì vào mùa chuột rộ là lúc kiệu nghịch mùa. Dù giá kiệu có hơi mắc một chút, nhưng khi đã được cắt tỉa sạch, xào với thịt chuột chặt miếng cùng với hành tây, gốc hành lá, nấm rơm và rau cần tàu thì người ta có một món ngon nhớ mãi, không tiếc tiền.

Chuột xào kiệu có thể là món ăn thường ngày trong gia đình. Nhưng vào ngày mưa dầm sùi sụt, ăn món này với cơm nóng đã ngon mà khi dùng làm mồi uống rượu lại càng “bắt”. Gắp một miếng chuột cho vào miệng, nhai, người ta nghe những sớ thịt chuột mềm và mỡ của nó tươm tràn trên mặt lưỡi.

Cái vị ngọt béo, thơm của thịt gà, thịt thỏ và chim chóc chưa kịp tan hết trong miệng, gắp vài ba củ kiệu, chấm nước tương ớt, ăn, sẽ nghe mùi hăng nồng đặc trưng của kiệu hòa trong mùi hăng nồng của hành tây và rễ hành lá. Gắp mấy cọng cần tàu, cho vào miệng, nhai, mùi thơm sảng khoái của nó xông lên sống mũi tạo niềm thích thú khó tả. Chiêu một ngụm rượu, cuộc đời sao mà đáng yêu đến vậy!

Chuột xào kiệu, cùng với các món khác từ chuột, là những món ăn ngon, hấp dẫn và nổi tiếng, trở thành đặc sản của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những món ngon mộc mạc, chơn chất của ruộng đồng, ngoài việc bổ dưỡng còn giúp thực khách chữa được một số bệnh như hen suyễn, tê bại...

Theo Báo Cần Thơ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?

Vài ngày qua, câu chuyện một đoạn lòng non của con lợn bùng nổ mạng xã hội. Có người gọi đó là 'lòng xe điếu', có người lại gọi là 'lòng se điếu'.

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar