29/10/2016 09:51 GMT+7

Đừng dựng lô cốt lù lù rồi xin lỗi như thế này

VÕ CA DAO
VÕ CA DAO

TTO - Cái "lô cốt" đem lại sự bất tiện trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã được đơn vị thi công đặt tấm bảng xin lỗi người dân về sự bất tiện do "lô cốt".

Tấm bảng xin lỗi và "lô cốt" trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh TP.HCM - Ảnh: V.C.D

Điều đáng nói là cả "lô cốt" lẫn tấm bảng đã tồn tại mấy tháng rồi nhưng người dân thường xuyên qua lại nơi đây lại thấy tiến độ dường như chưa tiến triển gì thêm, nói cách khác, người dân không biết "lô cốt" sẽ còn tồn tại đến bao lâu và họ phải chịu đựng sự bất tiện này đến khi nào?

Liên quan đến chuyện thời gian, người đi đường cũng chỉ thấy một tấm bảng dựng lên ở một trong tổng số ba "lô cốt" ghi ngày bắt đầu là 28-6-2016, còn ngày hoàn thành lại chẳng biết lúc nào, có chăng là hi vọng trong năm 2016 bởi thấy có con số năm 2016.

Nhờ vào tấm bảng cấm ôtô từ đường Nguyễn Văn Linh, nhờ vào sự tích cực tham gia điều tiết giao thông của cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và nhờ cả việc biết trước có đến ba cái "lô cốt" chình ình nằm như thế nên người dân đã chủ động, hoặc đi vòng đường khác (chấp nhận xa hơn một đoạn), hoặc đi sớm hơn mọi ngày... nên đường vì thế có những lúc chỉ ùn ứ, chứ chưa đến mức kẹt nặng như hồi "lô cốt" mới lù lù xuất hiện.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mấy cái "lô cốt" ấy không chỉ gây ra sự bất tiện, mà còn gây ra một sự lãng phí xã hội: cả thời gian lẫn công sức của bao người.

Người dân có quyền thắc mắc là cái bảng xin lỗi ấy có trong quy trình, kế hoạch của nhà đầu tư và đơn vị thi công nhưng liệu cái kế hoạch, quy trình ấy có vạch ra được "lô cốt" ấy bao lâu sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình?

Và kế hoạch, quy trình ấy có nêu ra được các biện pháp để rút ngắn thời gian thi công, có dự đoán được những tình huống làm cho thời gian đã định bị dài ra, như trường hợp bỗng dưng thiếu vốn?

Nếu những điều này thực sự có trong kế hoạch, trong dự tính và trong cả hành động, biện pháp cụ thể, thì may ra tấm bảng xin lỗi ấy mới được hiểu là lời xin lỗi thật lòng. Còn nếu không, tấm bảng chỉ dựng lên vì quy trình làm việc bắt buộc phải có như thế, hay nói thẳng là dựng lên cho có, còn lỗi thì vẫn tồn tại chình ình ở đó.

Có bao nhiêu tấm bảng xin lỗi như thế đang được dựng lên đây đó ở những nơi đào, bới, lấp mặt đường? Bao nhiêu lời xin lỗi trên tấm bảng đó đúng nghĩa, tận trong trách nhiệm của mình?

VÕ CA DAO

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Đối với cấp mới, người dân Kon Tum (cũ) được cấp biển 82, người dân Quảng Ngãi (cũ) được cấp biển 76.

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar