23/05/2021 13:26 GMT+7

Đừng đổ nắng nóng xuống nữa!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Qua nay mưa được mấy cơn, trời trở mát hơn. Mấy tuần qua khủng khiếp quá. Không có máy lạnh thì...

- Ông đâu thấu hiểu được nỗi vất vả của những người kiếm cơm ngoài trời nắng nóng.

- Tôi hiểu mà. Bà con kiếm sống ngoài nắng nóng đã khổ rồi, hàng chục ngàn y bác sĩ và người ở tuyến đầu chống dịch cũng khổ. Thấy các anh chị cả ngày trong bộ đồ bảo hộ, kín mít, nóng, đổ mồ hôi như tắm cũng chịu... Mình thử khoác áo mưa giữa trời nắng nóng xem, biết liền... Chẳng biết nói gì, chỉ biết nể phục và trân trọng sự hi sinh cao cả đó.

- Vậy mà nhiều người vẫn phơi mặt khi ra đường, chẳng buồn 5K gì cả. Ai theo để phạt mãi được.

- Tôi đề nghị ông nào không tuân thủ 5K, ngoài phạt tiền, còn bắt mặc đồ bảo hộ như chống dịch rồi lao động công ích giữa trời nắng nóng. Có vậy mới thấu hiểu rằng khi mình có ý tứ, những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch mới bớt cực nhọc. Không thể bắt họ hi sinh mãi vì sự cẩu thả của một số người.

- Ý hay. Nhưng chỉ mong trời dịu lại, man mát để xua bớt những bức bối mà người chống dịch chịu đựng hằng ngày.

Đi bầu nhớ 5K

TTO - Hôm nay, cử tri cả nước đi bầu cử. Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết tất cả đã sẵn sàng.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar