28/01/2021 15:16 GMT+7

Dựng chuyện 'người thân bị tai nạn' để lừa lấy tài sản của người lớn tuổi

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH
NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

TTO - Lợi dụng tâm lý không ổn định của người lớn tuổi khi nghe hung tin con cháu bị tai nạn, bà Tuyết dựng chuyện để lừa lấy tài sản.

Dựng chuyện người thân bị tai nạn để lừa lấy tài sản của người lớn tuổi - Ảnh 1.

Bà Tuyết dựng chuyện khiến nạn nhân đưa nhẫn, điện thoại và bông tai - Ảnh: A.X.

Ngày 28-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã bàn giao bà Phạm Thị Ánh Tuyết (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an quận 1 để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27-1, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận phát hiện bà Tuyết đi xe máy có biểu hiện bất thường nên đeo bám, theo dõi. Đến gần cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh, Tuyết tiếp cận bà T. (66 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) rồi chở đi qua nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, quận 1.

Đến gần giao lộ Lê Duẩn - Pasteur (quận 1), Tuyết dừng xe và lấy một chiếc nhẫn, điện thoại của bà T. rồi tiếp tục chở bà T. đến tiệm vàng trên đường Cống Quỳnh (quận 1). Tại đây, bà T. đi vào tiệm vàng nhờ người cửa tiệm này gỡ đôi bông tai, sau đó bà T. đưa đôi bông tai này cho Tuyết.

Nhận định Tuyết đã chiếm đoạt tài sản của bà T., các trinh sát ập đến, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, bà Tuyết có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dựng chuyện người thân bị tai nạn để lừa lấy tài sản của người lớn tuổi - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết vào thời điểm trinh sát ập đến đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc - Ảnh: A.X.

Bước đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của bà Tuyết là tiếp cận người lớn tuổi đi bộ vỉa hè, ngồi ở trạm xe buýt và bịa chuyện người thân của người này bị tai nạn.

Sau đó, Tuyết nói nạn nhân lên xe để mình chở đến bệnh viện. Trên đường đi, bà này nói người thân (con, cháu) của nạn nhân bị thương nặng nên tốn rất nhiều tiền rồi lấy trang sức, điện thoại của nạn nhân đi bán lấy tiền đóng viện phí.

Lợi dụng tâm lý không ổn định của người lớn tuổi khi nghe con, cháu bị tai nạn, Tuyết dựng chuyện để nạn nhân tin lời đưa tài sản. Lấy được tài sản, bà này bỏ nạn nhân trên đường và tẩu thoát.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

Tôi sinh ngày 15-6-1998. Theo quy định hiện hành thì tôi có còn được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Sau khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", bài phản ánh trên website tạp chí Môi trường và Đô thị cũng "không cánh mà bay".

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở các quận huyện nhưng không thấy sản phẩm lòng se điếu.

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "giết người".

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Dù được cơ quan quản lý đất đai thông báo tài sản phong tỏa là của người khác, nhưng tòa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long vẫn nói 'quyết định có hiệu lực thi hành ngay’.

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão

Sợ bị xử lý vì hành vi nhận hối lộ, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) gặp chủ tiệm spa nhờ người này "chạy án".

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar