25/04/2019 19:29 GMT+7

Đụng chạm tài xế xe cấp cứu, 5 bảo vệ Bệnh viện 115 nhập viện

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - 6 người nhập viện sau vụ xô xát: 5 bảo vệ và tài xế. Trong đó, hai bảo vệ bị tài xế cắn đang được điều trị phơi nhiễm viêm gan siêu vi B. Riêng con trai tài xế đã bị Công an Q.10 tạm giữ.

Đụng chạm tài xế xe cấp cứu, 5 bảo vệ Bệnh viện 115 nhập viện - Ảnh 1.

Con trai tài xế Hưng là Tòng Thịnh (21 tuổi) chỉ tay, đuổi theo đánh bảo vệ bệnh viện để giải vây - Ảnh: Trích từ video

Bị bảo vệ yêu cầu đậu xe cấp cứu đúng quy định, trong lúc xô xát tài xế xe cấp cứu cắn vào tay khiến hai bảo vệ bị thương đang phải điều trị phơi nhiễm viêm gan siêu vi B.

Liên quan đến vụ việc xô xát giữa bảo vệ và trong bệnh viện, ngày 25 - 4 Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã kiến nghị Công an TP.HCM điều tra hoạt động của một số người được cho là hoạt động chạy xe cấp cứu dù có tính chất bảo kê ngoài và trong khu vực khuôn viên của bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phú - trưởng phòng hành chính quản trị (Bệnh viện Nhân dân 115) - đỉnh điểm của tình trạng này xảy ra vào ngày 24 - 4 khi có 5 bảo vệ của đơn vị (thuộc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thanh niên xung phong) bị nhóm này kháng cự, hành hung.

Con trai tài xế Hưng là Tòng Thịnh (21 tuổi) lao vào đánh bảo vệ bệnh viện để giải vây.

Cụ thể theo ông Phú, khoảng 12h30 ngày 24 - 4, lực lượng bảo vệ phát hiện có một ôtô đậu tại khu vực tiếp nhận bệnh cấp cứu, cản trở lối vận chuyển bệnh nhân vào khoa cấp cứu. 

Khi xác định được chủ nhân của chiếc xe là ông Vĩnh Hưng (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đang đứng tại cửa thang máy, các bảo vệ tìm gặp yêu cầu di chuyển xe sang khu vực khác.

Tuy nhiên, ông Hưng không đồng ý, to tiếng cự cãi, quay clip phát livetream trên Facebook với mục đích vu khống bảo vệ không cho vào bệnh viện rước bệnh.

Đụng chạm tài xế xe cấp cứu, 5 bảo vệ Bệnh viện 115 nhập viện - Ảnh 3.

Cảnh giằng co giữa nhóm tài xế cấp cứu và bảo vệ - Ảnh trích từ video

"Bảo vệ nhiều lần yêu cầu ông Hưng ngừng ngay việc quay phim, di chuyển xe để dành lối cho các xe khác vào cấp cứu nhưng ông này liên tục chống đối. Khi bảo vệ áp sát để khống chế, ông này đã cắn cắn chặt tay bảo vệ Phan Văn Cường - trưởng ca trực - trong khoảng 2 phút. Sau khi nhả anh Cường ra thì tài xế Hưng quay qua cắn vào tay trái bảo vệ Y Đêm MLô" - ông Phú nói. 

Trong quá trình khống chế giải cứu đồng nghiệp, phía bảo vệ có đánh vào vùng mặt tài xế Hưng.

Theo video của bệnh viện cung cấp, khi thấy ông Hưng bị khống chế, con trai ông Hưng là Tòng Thịnh (21 tuổi) lao vào đánh giải vây. Trên đường truy đuổi các bảo vệ, cha con ông Hưng còn đánh một bảo vệ 60 tuổi chấn thương đầu.

Sự việc chỉ được kiểm soát khi có sự xuất hiện hỗ trợ của lực lượng cảnh sát hình sự.

Đụng chạm tài xế xe cấp cứu, 5 bảo vệ Bệnh viện 115 nhập viện - Ảnh 4.

Con trai tài xế Hưng là Tòng Thịnh (21 tuổi) lao vào đánh bảo vệ bệnh viện để giải vây - Ảnh trích từ video

Như vậy, có tất cả 6 người nhập viện (5 bảo vệ cùng ông Hưng) sau vụ xô xát. Trong đó, hai bảo vệ bị cắn đang được điều trị phơi nhiễm viêm gan siêu vi B. Riêng con trai ông Hưng đang bị Công an Q.10 tạm giữ để điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vĩnh Hưng - tài xế xe cấp cứu - cho biết ông được bên công ty dịch vụ mai táng thuê vào đón bệnh nhân tử vong, cũng là người quen trong xóm với ông Hưng. Lúc vào cổng bệnh viện, ông có xuất trình giấy ra viện từ người nhà cung cấp.

Ông Hưng thừa nhận có dùng điện thoại quay clip phát tán trên mạng. "Tôi tính đưa người nhà bệnh nhân và con lên nhận bệnh rồi mới ra di chuyển xe thì bị nhóm 5 bảo vệ đè bóp cổ buộc tôi phải cắn tay để giải vây" - ông Hưng lý giải.

Ông Hưng khẳng định: "Chỉ khi được người thân quen, hoặc dịch vụ mai táng thuê thì tụi tôi mới vào được chứ không cò kèo gì cả. Anh em tôi góp mỗi người một ít mua xe chạy kiếm sống qua ngày thôi".

Nhiều lần gây rối có tổ chức?

Ngoài vụ việc nêu trên, theo nhận định của Bệnh viện Nhân dân 115, hiện tại có một nhóm người chạy xe cấp cứu thường vào bệnh viện hoạt động theo kiểu gây rối có tổ chức.

Cụ thể vào ngày 26 - 2, nhóm này bảo kê cho một lúc 3 xe cứu thương chạy vào ngang nhiên đậu trong sân và la hét, chống đối sự hướng dẫn của bảo vệ và quay clip tung lên mạng.

Khi vào bệnh viện, các xe không tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ, cố ý đỗ xe để cản lối lưu thông xe cứu thương khác vào bệnh viện.

Trước đó vào ngày 22 - 4 có nhóm vào bệnh viện nhưng bảo vệ chặn lại yêu cầu ra ngoài do không đưa đón bệnh nhân. Trong quá trình lùi xe nhóm này tông vào xe ôtô con khác và cự cãi gây ách tắc khu vực trước cổng bệnh viện.

HOÀNG LỘC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

4 thói quen nên hạn chế sau 17h để tránh nguy cơ đột quỵ

Liệu những thói quen sau giờ làm việc tưởng như vô hại này có đang âm thầm làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, thậm chí là đột quỵ?

4 thói quen nên hạn chế sau 17h để tránh nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Đằng sau những giờ chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh tai - mũi - họng, bác sĩ Đặng Hoài Anh (37 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia với những chuyến độc hành tìm kiếm chính mình qua khung ảnh.

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

30 vết đốt của ong vò vẽ khiến người đàn ông hôn mê

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 30 vết, tập trung ở vùng đầu, mặt, tay.

30 vết đốt của ong vò vẽ khiến người đàn ông hôn mê

Bệnh nhân ung thư mừng rơn vì được lấy thuốc 3 tháng/lần

Nhiều bệnh nhân ung thư đã điều trị ổn định được chỉ định tái khám 3 tháng một lần, thế nhưng tháng nào họ cũng phải đến bệnh viện để lấy thuốc điều trị. Mỗi lần lấy thuốc đều phải xếp hàng, chờ đợi.

Bệnh nhân ung thư mừng rơn vì được lấy thuốc 3 tháng/lần

TP.HCM bắt đầu phát thuốc bảo hiểm y tế bệnh mạn tính theo đơn hơn 30 ngày

Những ngày đầu triển khai cấp phát thuốc bệnh mạn tính đến 3 tháng/lần theo thông tư mới của Bộ Y tế, cả người bệnh và bệnh viện đều vui mừng.

TP.HCM bắt đầu phát thuốc bảo hiểm y tế bệnh mạn tính theo đơn hơn 30 ngày

Bị hai chiếc đũa dài đâm vào mũi phải trong một lần uống say

Hai chiếc đũa “ẩn náu” trong xoang hàm, đặt bệnh nhân trên bờ vực nguy hiểm. Cuộc phẫu thuật lấy dị vật bất ngờ này hé lộ những rủi ro khôn lường.

Bị hai chiếc đũa dài đâm vào mũi phải trong một lần uống say
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar