27/01/2018 07:56 GMT+7

​Đưa U-23 VN đến với bệnh nhi ung thư

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Niềm vui mang tên U-23 đang lan tỏa khắp mọi ngõ ngách đất nước VN, từ người già, trẻ em cho đến cả các bệnh nhân… Và nhờ vào sự trợ giúp của nhiều tấm lòng hảo tâm, các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng không đứng ngoài cuộc vui.

Các bệnh nhi nơi đây từng giao lưu với Xuân Trường và các đồng đội ở HAGL. Ảnh: T.T

Những ngày nay, thường trực trên tay cậu bé Đặng Hoàng Tuấn (11 tuổi) là một lá cờ đỏ sao vàng cầm tay. Dù chỉ là một cây cờ nhỏ, nhưng nó mang theo tất cả niềm đam mê, hứng khởi của Tuấn dành cho tuyển U-23 VN – những người mà em đã dõi theo từ vòng bảng. Tuấn hồn nhiên kể: “Em được xem U-23 VN qua TV trong phòng bệnh và rất thích anh thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trước đây thi thoảng em cũng xem bóng đá, lâu lắm rồi mới được vui như vậy”.

Cũng được xem bóng đá, nhưng điều mà Tuấn “thèm” nhất lại là không khí cổ vũ xôm tụ quanh một chiếc TV nhỏ ở căn-tin bệnh viện. Đã thành thông lệ, suốt 2 tuần qua cứ đến các buổi chiều tối khi U-23 VN ra trận là hàng chục phụ huynh cùng một số bệnh nhân lớn tuổi lại xúm xít nơi đây xem bóng đá. Với điều kiện chật chội như vậy, không phải bệnh nhi nào cũng có thể hòa chung niềm vui cổ vũ với mọi người, trong khi thuê một chiếc TV màn hình lớn cùng dàn âm thanh cũng có giá xấp xỉ 20 triệu/ngày.

 Để tạo điều kiện cho các bệnh nhi có được niềm vui như hàng triệu người hâm mộ VN, chị Nguyễn Hồng Diễm – phó phòng hành chính quản trị bệnh viện đứng ra vận động nhà tài trợ với mong muốn tổ chức một buổi xem bóng đá thật xôm tụ cho các em. Chỉ sau vài ngày vận động, thông qua liên lạc với báo Tuổi Trẻ, chị Diễm cùng các bệnh nhi của mình đã nhận được không ít sự giúp đỡ. Đáng kể nhất là anh Trần Văn Long, người cho bệnh viện thuê miễn phí một TV màn hình rộng khoảng 9 mét vuông cùng dàn âm thanh.

Đặng Hoàng Tuấn cùng lá cờ nhỏ của mình. Ảnh: H.Đ

Trao đổi với Tuổi Trẻ về nghĩa cử của mình, anh Long cười xòa và nói: “Cũng không có gì đáng kể đâu. Tôi nghĩ những ngày này ai cũng háo hức chờ xem U-23 VN đá cả, mà điều kiện ở bệnh viện không cho phép các em có trọn niềm vui đó. Sẵn tiện công ty mình cũng có TV lớn nên cho bệnh viện mượn luôn”. Và nhờ vào những tấm lòng hảo tâm như vậy, bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng trở thành một “tụ điểm” xôm tụ cho trận chung kết U-23 châu Á diễn ra chiều nay. Hơn 500 ghế ngồi cùng màn hình TV lớn, dàn loa, cờ, băng rôn cổ vũ… xôm tụ sẽ được đặt trên khoảnh sân của bệnh viện.

“Trong các sự kiện do bệnh viện cũng như Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” tổ chức trước đây, những hoạt động hỗ trợ tinh thần mang rất nhiều tác động tích cực với tâm lý các em. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để chúng tôi giáo dục tinh thần yêu nước cho các bệnh nhi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để các em tiếp xúc với thế giới bên ngoài như lúc này”, chị Hồng Diễm nói.

Nhiều ngôi sao của U-23 VN hiện tại như Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy vốn không hề xa lạ với các bệnh nhi nơi đây, khi CLB HAGL từng tổ chức các buổi giao lưu giữa đội bóng với các em.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

U23 Malaysia đấu U23 Philippines (17h): Mở màn U23 Đông Nam Á

Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận đấu tại bảng A Giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Malaysia và U23 Philippines, lúc 17h ngày 15-7.

U23 Malaysia đấu U23 Philippines (17h): Mở màn U23 Đông Nam Á

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Phát biểu trong cuộc họp báo trước Giải U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang Sik tôn trọng các đối thủ nhưng vẫn tự tin đặt mục tiêu vô địch.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Phó chủ tịch hội võ thuật dùng bằng tốt nghiệp THPT giả vẫn 'cố đấm ăn xôi'

Dù bị kết luận sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, được vận động nghỉ, nhưng phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên (cũ) vẫn không chịu 'rời ghế', buộc tỉnh Đắk Lắk phải loại khỏi nhân sự hội sau sáp nhập.

Phó chủ tịch hội võ thuật dùng bằng tốt nghiệp THPT giả vẫn 'cố đấm ăn xôi'

Jannik Sinner: Khi 'người máy' cũng rơi nước mắt

Tại chung kết Wimbledon 2025 vừa qua, người hâm mộ trên khắp thế giới đã được chứng kiến Jannik Sinner hoàn toàn khác biệt so với trước đây - hình ảnh chưa từng thấy ở "người máy" lạnh lùng mà họ vẫn biết.

Jannik Sinner: Khi 'người máy' cũng rơi nước mắt

Đòn cắt kéo - tuyệt kỹ thất truyền từng khiến làng võ Trung Quốc run sợ

Trận đấu diễn ra giữa Cung Lê và đối thủ Trung Quốc Na Shun không chỉ là cột mốc đáng tự hào của võ sĩ gốc Việt, mà còn giúp người hâm mộ được chứng kiến một trong những tuyệt kỹ thất truyền của làng võ - đòn cắt kéo.

Đòn cắt kéo - tuyệt kỹ thất truyền từng khiến làng võ Trung Quốc run sợ

Chelsea: Sự trở lại của một đế chế

Tròn 3 năm kể từ ngày tỉ phú người Mỹ Todd Boehly chính thức nhận quyền kiểm soát Chelsea từ tay ông Roman Abramovich, người hâm mộ sân Stamford Bridge mới lại có thể ngẩng mặt.

Chelsea: Sự trở lại của một đế chế
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar