05/10/2022 09:05 GMT+7

Đứa trẻ '3 không'

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Không biết mặt cha, không chút ký ức về mẹ ruột, bé Bin từ 7 tháng tuổi đã sống với "má". Mặc cho hoàn cảnh khốn khó, bà má bất đắc dĩ vẫn yêu thương Bin như con ruột và muốn con được như bạn bè đồng trang lứa, được đến trường, được biết chữ...

Đứa trẻ 3 không - Ảnh 1.

Trong căn nhà trọ ọp ẹp ở quận Bình Thạnh, "má" Dung không cầm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của bé Bin - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thế nhưng, trở ngại lớn nhất để Bin đến trường không do hoàn cảnh mà xuất phát từ việc bé chưa có tấm "giấy thông hành vào đời": khai sinh.

Có người quen biết được hoàn cảnh nên đặt vấn đề xin Bin về làm con nuôi, đổi lại sẽ hỗ trợ tôi 100 triệu đồng, nhưng tôi không đồng ý. Số tiền đó với tôi lớn lắm, nhưng tình cảm với đứa con này còn lớn hơn, tôi không nỡ xa nó...

Giọng bà Lê Thị Kim Dung lạc đi vì xúc động

Nguy cơ thất học

"Con thương ai nhất?", "Con thương má nhất"... Bên trong căn trọ ọp ẹp, hai má con bà Lê Thị Kim Dung quấn quýt, thủ thỉ với nhau. Nói rồi đứa bé âu yếm "thơm" một cái thật sâu lên gương mặt khắc khổ, sương gió của má.

"Nó là đứa con trên trời rơi xuống" - bà Dung xoa đầu Bin rồi kể: Trước đây, bà ở trọ tại phường 2, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Đầu năm 2017, bà H. cùng xóm trọ có thuê bà Dung giữ giúp đứa con chưa đầy 7 tháng tuổi.

"Bà H. sống cùng xóm trọ với tôi, sinh con một mình, bà ấy rất ít khi ở nhà. Bả nói là gửi con nhờ tôi giữ giúp để đi làm kiếm tiền, nhưng gần như giao luôn con cho tôi, lâu thiệt lâu mới về nhà thăm. Bà H. trả tiền cho tôi được đâu ba lần rồi từ đó lặn mất tăm, không ai liên lạc được. Giờ không lẽ bỏ đứa nhỏ, cháu có tội tình gì đâu, nên tôi giữ nuôi luôn. Tôi đặt tên cháu là Lê Tiến Bin theo họ tôi", bà Dung kể về nguyên nhân nhận nuôi đứa con không máu mủ.

Cuối năm trước, gia đình bà Dung chuyển trọ sang phường 2, quận Bình Thạnh và sống cho đến nay. Căn phòng thuê không quá 20m2 là nơi sinh hoạt của má con bà Dung cùng con ruột và đứa cháu gái.

Ở tuổi 62, mỗi ngày bà Dung vẫn phải đến quán ăn chạy bàn, rửa chén mướn để phụ giúp đứa con trai trang trải tiền nhà và sinh hoạt phí. Bữa đói bữa no, hoàn cảnh khốn khó nhưng con cái bà Dung không hề than phiền việc mẹ mình nuôi thêm một miệng ăn nữa.

Bin lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương vô điều kiện của má Dung, của anh chị em và của cả những người hàng xóm tốt bụng. Nhưng rồi khó khăn đầu đời ập đến khi Bin đến tuổi đi học.

"Tôi chở Bin đến một trường học ở Bình Thạnh thì nhà trường nói phải có giấy khai sinh mới xin nhập học được. Cán bộ phường 2, quận Bình Thạnh hướng dẫn tôi làm đơn tường trình rồi nhờ phường 2, quận Phú Nhuận xác nhận để làm thủ tục khai sinh cho Bin. Nhưng phường 2, quận Phú Nhuận lại nói phải tìm được mẹ Bin. Cái này quá khó, bà ấy bỏ đi nhiều năm nay, ngay cả người thân của bà ấy còn không biết đang ở đâu, làm gì", bà Dung ngán ngẩm nói.

Một đứa trẻ ngây thơ như Bin có lẽ vẫn chưa hình dung được quãng đường tương lai đầy gian khó của mình khi bước vào đời với hành trang "3 không" - không cha mẹ, không giấy tờ, không học hành.

Luật quy định làm khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thế nào?

Theo luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn luật sư TP.HCM), trong trường hợp này có thể xem bà Dung phát hiện trẻ bị bỏ rơi ở địa bàn phường 2, quận Phú Nhuận. Do đó, bà Dung phải ra thông báo cho UBND phường 2 hoặc Công an phường 2 (quận Phú Nhuận).

Ngay sau khi nhận được thông báo, chủ tịch UBND phường hoặc trưởng Công an phường này có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi.

Sau khi lập biên bản, UBND phường tiến hành niêm yết tại trụ sở trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ của trẻ thì UBND phường ra thông báo cho bà Dung để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.

Tiếp nhận thông tin về trường hợp trên từ Tuổi Trẻ, ông Trần Hữu Thiện - chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận - cho biết sẽ xem xét hỗ trợ theo quy định đối với bà Dung trong việc làm thủ tục khai sinh cho Bin.

Thủ tục nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi ra sao?

TTO - Tôi đọc thấy báo đăng nơi này, nơi khác có những cháu bé bị bỏ rơi, đưa tới UBND phường xã. Vợ chồng tôi rất muốn đến nhận trẻ làm con nuôi nhưng tôi không biết thủ tục như thế nào.

ĐAN THUẦN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Tình trạng tờ rơi rải đầy kèm số điện thoại “cho mượn tiền” trên nhiều đường, hẻm ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang khiến người dân lo sợ tái diễn nạn “tín dụng đen” được “xã hội đen” bảo kê.

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Ba thiếu niên ở Hà Nội vừa bị bắt sau khi dùng dao đe dọa, cướp tài sản của nam thanh niên 18 tuổi lúc rạng sáng trên phố Tô Hiệu.

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

9 thanh niên tụ tập lúc rạng sáng ở công viên Hoàng Hoa Thám, phường Long An, Tây Ninh chờ nhóm thanh niên khác đến giải quyết mâu thuẫn. Gặp công an tuần tra, không ai xuất trình được giấy tờ.

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng

Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu đã cung cấp cho khách hàng cả ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn

11 con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bầu cua lúc rạng sáng thì cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào bắt giữ.

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar