dư xương hoa
Người tự nhận là đệ tử đời thứ 3 của cố võ sư Diệp Vấn từng để lại tai tiếng khi tỷ thí với phụ nữ trên sàn đấu.

Bị cấm tham gia các trận đấu ‘làm màu’ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng võ thuật Trung Quốc, Dư Xương Hoa đã nghĩ ra cách mới để đánh bóng bản thân.

Dư Xương Hoa, người tự nhận là đệ tử Diệp Vấn đã bị thu phục bởi thứ võ công tưởng như đã thất truyền trong võ lâm. Một loại võ công có sức mạnh giống như điện giật.

Dư Xương Hoa, người tự nhận là 'đệ tử Diệp Vấn' vừa nhận thêm một thất bại trước đối thủ là võ sĩ quyền anh nghiệp dư.

Hơn 3 tháng trôi qua kể từ màn đấu khiến nhiều cổ động viên ngán ngẩm giữa Dư Xương Hoa và Điền Dã, cả hai võ sư này lại đấu khẩu với nhau trên truyền thông.

Sự cố mà Dư Xương Hoa, người tự nhận là 'đệ tử Diệp Vấn' gây ra đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến bộ mặt của nền võ thuật Trung Quốc.

Đinh Hạo vừa gửi chiến thư mong phục hận sau khi chứng kiến sư phụ Dư Xương Hoa thất bại cay đắng chỉ sau 7 giây trước võ sĩ Triệt Quyền Đạo.

"Đệ tử đời thứ 3 của Diệp Vấn" Dư Xương Hoa có trận tỉ thí với Vương Tiểu Long - một môn đồ phái Triệt Quyền đạo của Lý Tiểu Long. Chỉ sau...7 giây, Dư Xương Hoa đã bị Vương Tiểu Long đá cho nằm sàn.

Cao thủ Vịnh Xuân hàng đầu Trung Quốc - Dư Xương Hoa, người được xem là đệ tử chánh tông dòng võ Diệp Vấn nổi tiếng, nhận thất bại khó tin trước tay đấm MMA vô danh Hùng Trình Trình sau 3 hiệp đấu.

Trận thượng đài giữa võ sư Dư Xương Hoa (40 tuổi, phái Vịnh Xuân Quyền) với nữ võ sĩ phong trào Xiao Yan ở sự kiện "Kung Fu Grandstand" diễn ra tại Trung Quốc cuối năm 2019 đã khiến nhiều người trong giới võ thuật chỉ trích. Dư Xương Hoa đã chọn đối thủ quá yếu để so găng, Xiao Yan giống như một người phụ nữ không hề biết võ. Cô đánh theo đúng bản năng chứ không hề có một chút kỹ năng chiến thuật nào.
