08/04/2015 23:04 GMT+7

​Việt Nam, 40 năm sau qua ảnh trắng đen của nhiếp ảnh gia Mỹ

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Tạp chí Vanityfair (Mỹ) vừa giới thiệu bộ ảnh đen trắng ấn tượng Việt Nam sau 40 năm chiến tranh qua ống kính của nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Mark Edward Harris.

Tháng 12-2014, ông Mark Edward Harris trở lại Việt Nam cùng với phóng viên ảnh chiến trường Nick Út - tác giả của bức ảnh nổi tiếng thế giới “Em bé napalm” Phan Thị Kim Phúc chụp năm 1972.​

Theo Vanityfair, ông Mark Edward Harris rất thích đi du lịch và ấn tượng đặc biệt với sự “chuyển mình” của đất nước, con người Việt Nam sau 40 năm chiến tranh. Ông đã 6 lần thăm Việt Nam, đó là vào các năm 1992, 2000, 2002, 2006, 2009 và lần gần đây nhất là năm 2014.

Vùng sông nước Mekong, Tây Ninh, Hạ Long, Sapa, Hà Nội hay TP. HCM nằm trong số nhiều địa điểm, địa danh ở Việt Nam đã “in” dấu chân của ông.

Ông Mark Edward Harris tốt nghiệp ĐH California State (Mỹ) và sau đó theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Hiện ông đã chu du đến 83 quốc gia, xuất bản nhiều sách ảnh và các tác phẩm ảnh của ông được đăng trên các tạp chí danh tiếng như Time, The New York Times hay Los Angeles Times.

Dưới đây là các tác phẩm đen trắng chụp tại Việt Nam của nhiếp ảnh gia Mark Edward Harris:

Cậu bé “địu” em trên lưng - Ảnh chụp năm 1992 tại Hà Nội
Hai thanh niên biểu diễn tiết mục “trồng chuối” - Ảnh chụp năm 1992 tại bãi biển Đà Nẵng
Một cuộc diễu hành của quân đội - Ảnh chụp năm 2000 tại TP. HCM
Trẻ em tại xã Lát, Đà Lạt - Ảnh chụp năm 2003
​Học sinh mặc đồng phục - Ảnh chụp năm 2003 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Người mẹ “địu”con trên lưng - Ảnh chụp năm 2003 tại Sapa, Lào Cai
Phóng viên ảnh chiến trường Nick Út trong văn phòng làm việc tại thành phố Los Angeles, Mỹ - Ảnh chụp năm 2009
Xe cộ nhộn nhịp lưu thông trên đường phố Hà Nội - Ảnh chụp năm 2014
Một phụ nữ người Hà Nội tên Bui Bich Ngoc trên tàu Uniworld’s River Orchird trong hành trình khám phá dòng Mekong - Ảnh chụp năm 2014
Một phụ nữ đang làm việc tại nhà máy gạch ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh chụp năm 2014
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xây dựng từ thế kỷ 19. Ngôi nhà nổi tiếng bởi mối tình của chủ nhân nó với nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras - người đã sống ở Sa Đéc trong những tháng năm niên thiếu. Cuốn tiểu thuyết bán chạy của Marguerite Duras có tên L’Amant (The Lover - Người tình) được cho là dựa trên chuyện tình của bà với ông Huỳnh Thủy Lê - Ảnh chụp năm 2014 tại Sa Đéc, Đồng Tháp
Quang cảnh vùng sông nước Mekong - Ảnh chụp năm 2014
Thánh thất Cao đài, Tây Ninh - Ảnh chụp năm 2014
Ngất ngây vịnh Hạ Long - Ảnh chụp năm 2014
Nhiếp ảnh gia Mark Edward Harris - Ảnh: koreaherald.com
HUỲNH PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giá vé máy bay hè leo thang sau mùa thi

Sau kỳ thi các cấp, mùa du lịch hè bước vào cao điểm. Nhu cầu đi lại tăng vọt đẩy giá vé máy bay nội địa nhiều chặng "nóng" lên cao, có khi vượt cả giá vé quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc...

Giá vé máy bay hè leo thang sau mùa thi

Sau sáp nhập, những tỉnh thành nào có 2 sân bay?

Sau sáp nhập, 5 tỉnh/thành phố có 2 sân bay dân dụng bao gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang.

Sau sáp nhập, những tỉnh thành nào có 2 sân bay?

Gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm

Du lịch Việt 6 tháng đầu năm 2025 đã có những tín hiệu tích cực khi đón hơn 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm

Chỉ nửa năm, khách du lịch đến TP.HCM tăng mạnh, doanh thu 118.000 tỉ đồng

Hơn 22 triệu lượt khách và doanh thu gần 118.000 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận thành tích vượt xa kỳ vọng.

Chỉ nửa năm, khách du lịch đến TP.HCM tăng mạnh, doanh thu 118.000 tỉ đồng

Xử phạt nhà hàng bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn

UBND phường Bãi Cháy, Quảng Ninh đã xử phạt nhà hàng Thu Hương bán 3 bát bún, 1 bánh cuốn, 1 bát cháo và 1 cốc nước ép giá 810.000 đồng.

Xử phạt nhà hàng bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn

Ngắm 'đại tiệc pháo hoa' bừng sáng vịnh Kỳ Quan

1.000 quả pháo hoa cùng hơn 50 hiệu ứng đặc biệt đã thắp sáng bầu trời vịnh Hạ Long tối 4-7, tạo nên những khung hình mãn nhãn và cảm xúc bùng nổ.

Ngắm 'đại tiệc pháo hoa' bừng sáng vịnh Kỳ Quan
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar