Hai cô gái kéo các chàng trai run rẩy qua cầu đáy kính
M.ANH
TTO - Hình ảnh từ video cho thấy nhiều du khách vô cùng sợ hãi khi đi qua cầu đáy kính. Có người vừa khóc vừa bò qua cầu.
Một du khách vừa khóc vừa bò qua cầu đáy kính Trung Quốc - Ảnh chụp từ clip
Cây cầu này kết nối hai vách núi nằm trong công viên quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vừa được khánh thành vào tháng 8 vừa qua.
Cầu cao 300m, dài 430m, rộng 6m, được lát bằng 99 tấm kính ba lớp trong suốt, là cây cầu đáy kính dài nhất và cao nhất thế giới hiện nay.
Theo Mirror ngày 30-10, sau khi cầu khánh thành, đông đảo du khách đổ về tham quan và thử đi qua cầu. Có người hào hứng vì được thử một trải nghiệm mới, nhưng cũng có nhiều người hoảng sợ không dám đi qua.
Vài người bị bạn bè xúi giục, lôi kéo nhưng chỉ đi được một đoạn họ trở nên hoảng loạn, kẻ vừa khóc vừa bò qua cầu, người cầu xin cứu mạng...
Video clip du khách sợ hãi không dám qua cầu đáy kính, thậm chí có một chú chó cũng hoảng sợ khi qua cầu - Nguồn: YouTube
Trước cây cầu ở Trương Gia Giới, Trung Quốc cũng đưa vào hoạt động hai cây cầu đáy kính khác và có nhiều hình ảnh dở khóc dở cười được ghi nhận ở hai cây cầu này.
Cầu đáy kính dài nhất thế giới ở Trung Quốc - Ảnh: Imaginechina
Một cô gái không dám đi qua cầu mà phải ngồi xuống - Ảnh: BoredPanda
Hai cô gái cố kéo một thanh niên đang hoảng sợ qua cầu - Ảnh: BoredPanda
Một du khách hoảng loạn khi bị bạn "bỏ lại" lúc qua cầu đáy kính - Ảnh chụp từ clip
Một nam du khách vừa khóc vừa bò qua cầu kính cao 100m thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc - Nguồn: YouTube
Du khách rón rén đi qua cây cầu đáy kính cao 182m ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - Nguồn: AP/YouTube
Hè này, Thảo cầm viên tổ chức hơn 20 hoạt động trải nghiệm giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng trong môi trường thiên nhiên trong lành, hướng đến hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại.
Tàu du lịch Thịnh An bị tạm dừng hợp đồng về neo đậu hoạt động tại các cảng, bến, vùng nước trên vịnh Hạ Long do để du khách sử dụng chai nhựa dùng một lần.
Giữa lòng phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: nghề hấp cá.
Từ ngày 25-5, hai đoàn tàu liên vận chở khách từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đến ga Nam Ninh (Trung Quốc) và ngược lại. Đến ngày 27-5, sẽ khai thác thêm tàu từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đến ga Bắc Kinh (Trung Quốc).
Siêu du thuyền Atlas là siêu du thuyền đầu tiên cập bến Ana Marina Nha Trang, sau khi nơi này vừa được công nhận bến du thuyền quốc tế đầu tiên ở Việt Nam.
Bình luận hay