28/12/2016 21:29 GMT+7

​Du học sinh Việt với tình yêu chủ quyền biển, đảo Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nhóm du học sinh Việt tại Hoa Kỳ đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam” với tác phẩm Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về biển đảo Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai - trưởng Ban dân vận trung ương cùng ông Trương Minh Tuấn - bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả Nguyễn Đình Phú và Lê Quốc Chiến - Ảnh: HÀ THANH

Tối 28-12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Tham dự lễ trao giải có bà Trương Thị Mai - trưởng Ban dân vận trung ương; ông Trương Minh Tuấn - bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông; anh Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 202 bài dự thi gửi về từ các nước và vùng lãnh thổ Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Phần Lan...

Vượt qua hơn 200 bài viết, nhóm tác giả Nguyễn Đình Phú và Lê Quốc Chiến (nhóm VietData, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ) đã xuất sắc giành giải nhất với tác phẩm Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về biển đảo Việt Nam.

Hai giải nhì thuộc về tác phẩm Đóng góp ý kiến về vấn đề nước sạch - rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài của du học sinh Đỗ Cao Sơn tại Hàn Quốc; tác phẩm Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển của du học sinh Bùi Minh Dũng tại Liên bang Nga.

Ngoài ra ban tổ chức cũng trao 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Cuộc giao lưu tại buổi lễ về tình yêu biển, đảo Việt Nam thu hút đông đảo thanh niên thủ đô - Ảnh: HÀ THANH

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết tất cả 15 tác phẩm đạt giải sẽ được dịch ra tiếng Anh. Đồng thời các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin - truyền thông ra thăm quần đảo Trường Sa vào năm 2017.

Đây là những món quà nhằm tôn vinh các tác giả đạt giải, góp phần khích lệ tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của các bạn thanh niên, sinh viên nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ xúc động khi những bài viết không chỉ hướng tới cuộc thi, mà còn là tấm lòng của những thanh niên, sinh viên xa quê muốn đem tri thức, hoài bão của tuổi trẻ để góp phần vào cuộc đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu để tri ân tiền nhân người Việt.

Đỗ Cao Sơn - du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc xuất sắc nhận giải nhì với tác phẩm Đóng góp ý kiến về vấn đề nước sạch - rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài - Ảnh: HÀ THANH

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: “Tôi mong muốn các bạn - những thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngước ngoài - bộ phận không thể tách rời của thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong, xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn hướng về Tổ quốc, góp sức trẻ và hoài bão của mình trong xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn đồng hành với các bạn, trở thành cầu nối để cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước”.

Tình yêu biển, đảo Việt Nam của những người trẻ

Ngay tại lễ trao giải, các thanh niên, sinh viên thủ đô đã được giao lưu cùng với GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, ĐH QGHN; anh Nguyễn Đình Phú - giảng viên tập sự tại Trường ĐH California, Hoa Kỳ; nghệ sĩ hài Xuân Bắc về tình yêu biển, đảo Việt Nam.

Thanh niên thủ đô khi được hỏi "Ai có mong muốn được một lần đặt chân đến quần đảo Trường Sa?", tất cả cánh tay đều giơ lên.

Khi nhận được món quà sẽ được ra thăm quần đảo Trường Sa vào năm tới, anh Phú cho biết sẽ mang ba món quà ra cho các chiến sĩ. Món quà thứ nhất là một nửa số tiền thưởng trong cuộc thi sẽ được gửi tặng cho các chiến sĩ, nửa số tiền còn lại, các bạn du học sinh tại Hoa Kỳ sẽ gửi tặng đến các đồng bào lũ lụt miền Trung.

Món quà thứ hai là tập hợp các bài viết dự thi mang ra tặng các chiến sĩ. Món quà thứ ba là mang tình yêu thương của các du học sinh ra cùng các chiến sĩ.

Còn nghệ sĩ Xuân Bắc tiết lộ anh sẽ chuyển tất cả cảm xúc, tình yêu biển đảo thành hành động. Dự định của anh là sẽ cùng các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam, Trung ương Đoàn, Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân dàn dựng một vở kịch thể hiện những hi sinh gian khổ của các chiến sĩ ở ngoài đảo.

Đồng thời thể hiện tình yêu của đất liền hướng về biển đảo và mong muốn các chiến sĩ hãy luôn giữ vững tinh thần, niềm tin với đất liền.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc thì nhắn nhủ: “Trường Sa là nơi đẹp nhất của Tổ quốc mình, kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của Tổ quốc, chúng ta phải đi, phải đến, phải gìn giữ chủ quyền cho quần đảo của chúng ta”.

HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar