10/06/2021 17:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dù đang dịch COVID-19, vẫn ngồi xe lăn 'đi xin tiền' giúp hàng xóm mua quan tài

NGỌC THẮNG
NGỌC THẮNG

TTO - "May mắn, mùa dịch khó khăn nhưng bài đăng sau 2 ngày mọi người ủng hộ được gần 40 triệu đồng. Tôi đã trao cho gia đình để họ lo liệu đám tang", anh Trung chia sẻ.

Dù đang dịch COVID-19, vẫn ngồi xe lăn đi xin tiền giúp hàng xóm mua quan tài - Ảnh 1.

Anh Trung trao tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bị liệt nửa người sau vụ tai nạn lao động, anh Bùi Văn Trung (53 tuổi, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) từng bước vượt lên nỗi đau, mạnh mẽ tiếp tục sống. Không những vậy, bằng Facebook cá nhân của mình nhiều năm qua anh đã kêu gọi giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Hai ngày nay, biết tin hàng xóm vừa mất vì ung thư, nhà quá nghèo không có tiền mua quan tài, anh Trung đăng tin lên Facebook kêu gọi ủng hộ. 

"May mắn, mùa dịch khó khăn nhưng bài đăng sau 2 ngày mọi người ủng hộ được gần 40 triệu đồng. Tôi đã trao cho gia đình để họ lo liệu đám tang", anh Trung chia sẻ.

Hình ảnh anh ngồi xe đi khắp nơi xin tiền từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn khiến người dân ai cũng khâm phục và yêu thương.

Anh Trung lớn lên ở quê rồi vào Nam làm việc, đầu năm 2018 lập gia đình. Không may sau đó 3 tháng, anh gặp tai nạn lao động, bị gãy cột sống, liệt nửa người.

Dù đang dịch COVID-19, vẫn ngồi xe lăn đi xin tiền giúp hàng xóm mua quan tài - Ảnh 2.

Mỗi ngày anh Trung đăng bài lên Facebook, kêu gọi giúp các hoàn cảnh nghèo khó - Ảnh: NGỌC THẮNG

Từ người đàn ông khỏe mạnh thành gánh nặng cho gia đình, anh Trung mất phương hướng, tuyệt vọng, năm 2016 trở về Hà Tĩnh sinh sống với bố mẹ.

Anh được gia đình đưa đi chữa trị ở bệnh viện phục hồi chức năng. Tại đây, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh quá khó khăn phải chạy ăn từng bữa, anh đã nảy ra việc xin tiền từ thiện để giúp đỡ họ.

"Tôi thấy họ quá khổ nên cũng đồng cảm. Vì không đi lại được, tôi chọn cách lên mạng đăng tin xin mọi người ủng hộ.

Lần đầu kêu gọi cho trường hợp đầu tiên, tôi nhận được số tiền nhỏ đem đi trao. Gia đình cảm ơn khiến tôi rất vui vì làm được việc có ích. Sau những lần như thế, tôi càng có thêm động lực để sống.

Mỗi lần đăng bài hoàn cảnh, tôi thường liên hệ chính quyền nơi họ sống để nắm thông tin chính xác nhằm đảm bảo giúp đỡ đúng người", anh Trung cho biết.

Ban đầu khi đăng tin xin tiền từ thiện, chỉ có bạn bè và người quen anh Trung gửi tiền. Dần dần, bài kêu gọi của anh được nhiều người biết đến nên số tiền ngày một tăng. Số tiền nhận được và đi trao anh đều công khai cho mọi người cùng biết.

Dù đang dịch COVID-19, vẫn ngồi xe lăn đi xin tiền giúp hàng xóm mua quan tài - Ảnh 3.

Mỗi bài đăng về các hoàn cảnh cần giúp đỡ được nhiều người quan tâm và ủng hộ - Ảnh: NGỌC THẮNG

Sau khi xuất viện, anh vẫn tiếp tục đăng bài xin tiền cho những hoàn cảnh ở địa phương. Nhà nào gần, anh trực tiếp đến trao, ở xa anh thuê ô tô đi hoặc chọn cách chuyển tiền.

Thương cảm anh ngồi xe lăn đi lại cực nhọc, một số người đã góp tiền mua cho anh một chiếc xe lăn điện. Cứ thế 5 năm qua, xe lăn và chiếc điện thoại trở thành "người bạn" để anh giúp đỡ mọi người. Trong thời gian đó, anh kêu gọi giúp hàng trăm hoàn cảnh với hơn 700 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Đáng nhớ nhất với anh là hoàn cảnh 2 cháu nhỏ cùng lúc mồ côi cả cha lẫn mẹ 3 năm trước, anh kêu gọi được gần 250 triệu đồng. Số tiền đó là nguồn động viên, góp phần cùng gia đình chăm sóc nuôi nấng các cháu lớn khôn.

Giờ đây, bố anh mất, mẹ anh đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Anh vừa tự chăm sóc bản thân, vừa chăm mẹ. Tranh thủ những lúc rảnh, anh lại tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi giúp đỡ.

Anh chia sẻ: "Những lần kêu gọi giúp người khó khăn, tôi nhận ra mình vẫn được mọi người yêu mến, tin tưởng nên càng có thêm động lực để sống. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục công việc này khi nào sức khỏe không cho phép thì nghỉ".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Tuyển - bí thư Đảng ủy xã Thạch Liên - cho biết anh Trung là tấm gương tốt. Dù bản thân khó khăn, anh vẫn kết nối những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, không tư lợi cá nhân.

Anh Trung còn nhận cưu mang hàng tháng 3 cháu nhỏ ở địa phương có hoàn cảnh éo le. Với những việc làm ý nghĩa đó, anh được vinh danh là cá nhân tiêu biểu của xã giai đoạn 2015 - 2020. Xã Thạch Liên luôn tạo điều kiện, động viên anh trong việc thiện nguyện.

Đội xe cấp cứu ‘0 đồng’ chở bệnh nhân về quê miễn phí

TTO - Sau lệnh giãn cách xã hội ở thành phố Hà Tĩnh, nhiều bệnh nhân đi chữa bệnh trong thành phố đứng trước nguy cơ bị ‘mắc kẹt’, không thể về quê. Nhận được thông tin, các xe cấp cứu ‘0 đồng’ đã đến tận nơi để đưa họ về nhà.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Gắn bó với dự án Hạnh phúc cho em từ những ngày đầu, thượng úy Lê Cao Thiên cùng đồng đội đã lan tỏa hành trình đầy nhân văn, biến khát vọng dựng trường, dựng tương lai cho trẻ em vùng cao Sơn La thành hiện thực.

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng công trình khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Trong lúc đi làm về, phát hiện cháu bé đang loạng choạng ở đường ray không lùi lại được, trong khi tàu hỏa đang đến gần, Nam quăng xe lao tới kéo cháu bé ra.

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Trong bối cảnh cả nước thiếu nguồn máu dự trữ, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM tham gia hiến máu cứu người. Có bạn vượt qua nỗi sợ hãi lần đầu hiến máu, có bạn hiến máu 30 lần...

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

Trưa 12-7, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về hai bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) để chọn chỗ đẹp xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc.

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay sẽ có màn bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar