07/10/2020 09:04 GMT+7

Đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè: Người hài lòng, kẻ hồi hộp

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 6-10 (giờ VN), thị trường chuyển nhượng châu Âu chính thức đóng cửa, kết thúc 10 tuần mua sắm sôi động.

Đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè: Người hài lòng, kẻ hồi hộp - Ảnh 1.

Chiêu mộ Cavani là giải pháp tình thế của M.U? - Ảnh: GHJ

Một số đội bóng đã trải qua một "mùa hè rực rỡ" với nhiều hợp đồng chất lượng, nhưng cũng có CLB chịu cảnh "thất bát" khi không có được các tân binh ưng ý.

Dịch COVID-19 khiến các CLB mua sắm dè dặt hơn, ít có thương vụ lớn gây chấn động. Nhưng nhìn chung, thị trường chuyển nhượng vẫn nhộn nhịp không kém gì các năm trước.

Nhiều CLB hài lòng

Chăm chỉ mua sắm nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua có lẽ là Chelsea. Theo đó, đội bóng thành London đã chi ra hơn 220 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Các tân binh của Chelsea trải đều cả ba tuyến, gồm 2 thủ môn, 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 3 tiền đạo. Trên lý thuyết, những tân binh của Chelsea như Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Édouard Mendy hay Kai Havertz... sẽ giúp đội bóng lột xác so với mùa trước.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Chelsea vừa qua cho thấy các tân binh chưa hòa nhập được với lối chơi chung. Trong khi đó, HLV Frank Lampard đang loay hoay tìm cách khai thác điểm mạnh của các tân binh. Mua sắm nhiều là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức với Lampard. Nếu không thể thành công khi có trong tay "hàng ngon", Lampard sẽ khó ăn khó nói với lãnh đạo CLB.

Tottenham cũng có một kỳ chuyển nhượng thành công. Dù chi chưa đầy 54 triệu bảng nhưng HLV Jose Mourinho vẫn có thể đón đến 10 tân binh chất lượng. Những bản hợp đồng mới của Tottenham đều lấp vào những vị trí còn yếu đã bộc lộ ở mùa trước như hậu vệ cánh, tiền vệ và tiền đạo (nhằm chia lửa với Harry Kane). Với những tân binh "rẻ nhưng chất", đội hình Tottenham lúc này rất dày, thực sự phù hợp để HLV Mourinho tìm kiếm danh hiệu trong mùa bóng mà "gà trống" phải căng sức chiến đấu trên nhiều đấu trường.

Danh sách các CLB hài lòng với kỳ chuyển nhượng có thêm Manchester City (M.C), Arsenal và Liverpool. Dù các CLB này hoạt động không quá tích cực nhưng vẫn đủ để đem về cho mình những ngôi sao ưng ý. Cụ thể, Liverpool có tiền vệ toàn năng Thiago với mức giá 20 triệu bảng, được xem là quá hời. Trong khi đó, Arsenal với 6 tân binh, có thể bù đắp các điểm yếu mùa trước.

Về phía M.C, họ tiếp tục tập trung cải thiện khả năng phòng thủ với các hậu vệ đắt giá là Nathan Aké và Rúben Dias. HLV Pep Guardiola cũng tăng cường hàng công với sự góp mặt của tân binh Ferran Torres. Bất chấp việc có thêm các hậu vệ giỏi, khả năng phòng ngự của M.C vẫn là dấu hỏi. Mấy mùa qua, dù HLV Guardiola đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho các hậu vệ nhưng M.C vẫn không biết... phòng ngự.

Đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè: Người hài lòng, kẻ hồi hộp - Ảnh 2.

5 bản hợp đồng có giá trị cao nhất mùa hè 2020 (đơn vị tính: triệu euro) - Đồ họa: M.TÁNH

Nhiều đội hồi hộp

Manchester United (M.U) có lẽ trải qua kỳ chuyển nhượng không như ý nhất. Họ tỏ ra quá bị động trong việc chiêu mộ cầu thủ và chỉ hoàn tất các bản hợp đồng như thể "cho có" ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Nói vậy bởi dù cần thêm một trung vệ nhưng M.U vẫn không mua được bất kỳ ngôi sao nào. Khả năng phòng thủ vẫn là điểm yếu lớn nhất của M.U và các CĐV "quỷ đỏ" sẽ tiếp tục lo lắng cho khung thành của thủ môn De Gea đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Trên hàng công, "quỷ đỏ" giải quyết khâu thiếu tiền đạo khi chiêu mộ "lão tướng" Edinson Cavani. Cầu thủ người Uruguay sẽ là bản hợp đồng khiến các CĐV M.U lo lắng vì Cavani đã lớn tuổi, khó lòng thành công khi đương đầu với các hậu vệ giàu tốc độ và sức mạnh ở Anh.

Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa hè với hai ông lớn Real Madrid và Barca thất bát trầm trọng. Real Madrid không có một bản hợp đồng chuyển nhượng đáng nói nào. Với Real Madrid, việc không có "ngôi sao bom tấn" ở mỗi kỳ chuyển nhượng có thể xem là thất bại chứ đừng nói gì đến việc họ không đi chợ cầu thủ.

Về phía Barca, sau một mùa bóng tệ hại, các CĐV chờ gã khổng lồ xứ Catalan mua sắm để sớm lấy lại vị thế. Tuy nhiên, Barca lại không có được những viện binh được chờ đợi như Eric Garcia và Memphis Depay dù đã chi 60 triệu euro mua Miralem Pjanic. Trong bối cảnh đó, Barca còn để Luis Suarez sang Atletico Madrid và Arthur đến Juventus. Điều này khiến các CĐV nghi ngờ về sự trở lại của Barca ở mùa bóng năm nay.

Cavani, Alex Telles đến Man Utd và những vụ chuyển nhượng đáng chú ý ngày 'chốt sổ'

TTO - Ngày cuối của thị trường chuyển nhượng của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã diễn ra đầy sôi nổi. Nhiều bản hợp đồng quan trọng đã được các đội bóng lớn gấp rút "chốt sổ".

HOÀI DƯ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lịch trực tiếp bóng chuyền SEA V.League ngày 16-7: Việt Nam đấu Campuchia

Ngày 16-7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại chặng 2 SEA V.League 2025 gặp đối thủ Campuchia.

Lịch trực tiếp bóng chuyền SEA V.League ngày 16-7: Việt Nam đấu Campuchia

Lịch trực tiếp Giải U23 Đông Nam Á 2025: Đối thủ của U23 Việt Nam ra sân

Hôm nay 16-7, Giải U23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra các trận đấu đầu tiên ở bảng B và C, nơi các đối thủ của U23 Việt Nam lộ diện.

Lịch trực tiếp Giải U23 Đông Nam Á 2025: Đối thủ của U23 Việt Nam ra sân

Diễn biến mới vụ người lùn biểu diễn tại tiệc của Yamal

Trước nguy cơ nhận án phạt nặng, Lamine Yamal mới đây đã được những người trong cuộc lên tiếng ủng hộ, đó là nhóm người lùn anh thuê tham gia buổi tiệc trưởng thành.

Diễn biến mới vụ người lùn biểu diễn tại tiệc của Yamal

Tổng thống Trump gây tranh cãi khi nêu ý định đổi cách gọi môn bóng đá ở Mỹ

Ngay sau buổi lễ trao cúp cho Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phần trả lời phỏng vấn thú vị liên quan đến bóng đá.

Tổng thống Trump gây tranh cãi khi nêu ý định đổi cách gọi môn bóng đá ở Mỹ

U23 Việt Nam tập mà không có HLV Kim Sang Sik

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục rèn giũa lối chơi, chuẩn bị cho trận ra quân Giải U23 Đông Nam Á 2025 gặp U23 Lào mà không có HLV Kim Sang Sik trên sân.

U23 Việt Nam tập mà không có HLV Kim Sang Sik

U23 Indonesia 'vùi dập' U23 Brunei 8-0

Chủ nhà Indonesia có chiến thắng đậm 8-0 trước Brunei ở ngày ra quân U23 Đông Nam Á 2025.

U23 Indonesia 'vùi dập' U23 Brunei 8-0
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar