26/07/2025 15:12 GMT+7

Đòn giáng nặng nề vào Newcastle

Gần 4 năm kể từ khi đổi đời trong tay giới tỉ phú Saudi Arabia, Newcastle vẫn phải loay hoay giải bài toán tài chính dù đó chính là thế mạnh của họ.

Newcastle - Ảnh 1.

Newcastle nhiều khả năng sẽ mất ngôi sao số 1 Isak - Ảnh Reuters

Tham vọng của Newcastle bị giáng một đòn mạnh khi tiền đạo trụ cột Alexaner Isak công khai muốn rời đội.

Giấc mơ đổi đời

Đây là thông tin gây choáng váng thực sự với thượng tầng CLB Newcastle, dù điều đó đã được dự đoán từ trước. Được Transfermarkt định giá đến 120 triệu euro, Isak chính là siêu sao số 1 của "chích chòe" lúc này.

Anh là cầu thủ hiếm hoi của Newcastle được thừa nhận đạt đến đẳng cấp "world class" (khái niệm dùng để chỉ những cầu thủ giỏi bậc nhất thế giới ở vị trí của họ). Isak đến Newcastle vào mùa hè năm 2022 - thời điểm "chích chòe" đang bắt đầu cho cuộc chuyển mình.

Cuộc chuyển mình đó chính xác diễn ra vào cuối năm 2021, khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hoàn tất mua lại đội bóng với mức giá vào khoảng 350 triệu euro. Với tổng tài sản lên đến hàng trăm tỉ USD, PIF giàu áp đảo so với những ông chủ các đội bóng Premier League lúc bấy giờ. Ví dụ như Abu Dhabi United Group - tập đoàn mẹ của Man City - chỉ có tài sản vào khoảng 20 tỉ euro.

Không riêng gì Newcastle, cả làng bóng đá đều dự đoán Newcastle sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng mới của bóng đá châu Âu. Họ chi 130 triệu euro mua cầu thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2022. Đến mùa hè lại chi thêm 180 triệu euro, trong đó có thương vụ mua Isak với phí chuyển nhượng 70 triệu euro.

Đó là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử đội bóng. Sau 3 mùa giải, Isak ghi được 62 bàn thắng, trở thành một trong những chân sút ổn định nhất Premier League.

Cách chơi thông minh, khả năng di chuyển, dứt điểm gọn gàng giúp Isak được đánh giá cực cao. Anh được xem là mẫu trung phong mà mọi đội bóng lớn đều thèm muốn. Nhưng không mấy ai dám "cướp đồ của nhà giàu", bởi Newcastle chẳng thiếu tiền lẫn tham vọng.

Nhưng rồi tất cả đều bị "việt vị", bao gồm chính CLB muốn có Isak nhất là Liverpool.

Isak mất kiên nhẫn

Chỉ vài ngày trước khi Isak công khai ý định ra đi, Liverpool đã hoàn tất thương vụ mua Hugo Ekitike với mức phí chuyển nhượng có thể lên đến 90 triệu euro (tính cả phụ phí).

"Lữ đoàn đỏ" từng ngỏ ý với Isak trong thời gian dài, nhưng mức giá quá cao (không dưới 150 triệu euro) cùng thái độ dứt khoát của Newcastle khiến họ phải bỏ cuộc. Nhưng rồi chính Isak lại là người thay đổi mọi thứ.

Vì sao Isak đòi ra đi? Có vô số lý do. Đầu tiên là mức lương. Dù là siêu sao hàng đầu thế giới, mức lương của Isak vẫn chỉ vào khoảng 7 triệu euro/mùa, và còn thời hạn đến 3 năm.

Truyền thông Anh cho biết chân sút người Thụy Điển muốn hưởng lương vào khoảng 20 triệu euro/mùa - mức lương tương đương với những ngôi sao hàng đầu của Premier League hiện tại như Salah hay Haaland. Đòi hỏi đó không hề quá đáng, xét trong bối cảnh Newcastle dùng tiền để xây dựng đội bóng.

PIF chắc chắn thừa tiền trong tài khoản, nhưng Luật Công bằng tài chính từ lâu đã tạo nên trói buộc lớn với những đội bóng "giàu xổi".

Hãy nhìn vào Chelsea. Mùa giải nào họ cũng khốn đốn vì vấn đề công bằng tài chính, dù Chelsea có nền tảng sâu dày hơn rất nhiều so với Newcastle. Cụ thể Chelsea có tiền, có truyền thống, có nền tảng thương mại cực kỳ vững chắc.

Vấn đề của Newcastle

Newcastle, trái lại, vẫn mới chỉ là một kẻ giàu xổi. Hơn 2 thập niên trước, khi Chelsea đổi đời trong tay tỉ phú Roman Abramovich, Luật Công bài tài chính còn chưa ra đời.

Nhưng đến nay mọi chuyện đã khác, Newcastle không thể đốt cháy giai đoạn. Dù có tài lực dồi dào, họ không thể đạt đến đẳng cấp của Chelsea, Man City, Arsenal hay Liverpool chỉ trong vòng 2-3 năm. Isak muốn hưởng lương ngang Salah?

Có thể, nhưng Newcastle cần phải duy trì đà tiến bộ trong thêm 2-3 mùa giải nữa. Đến đây, vấn đề lại là thời gian. Tiền đạo người Thụy Điển sắp sửa đón sinh nhật 26 tuổi - độ tuổi đỉnh cao của đời cầu thủ. Và anh không chấp nhận chờ đợi thêm nữa. Để giữ chân Isak, Newcastle chỉ cần tăng lương.

Nhưng quyết định đó sẽ khiến họ thâm hụt thêm ít nhất là 10 triệu euro trong mỗi năm tài chính. Nhìn vào thị trường chuyển nhượng hè này có thể thấy nỗi khổ của Newcastle, khi họ chỉ mới mang về được một tân binh. Quyết định tăng lương cho Isak sẽ càng khiến "chích chòe" thêm phần chật vật.

Rõ ràng, không phải cứ có tiền là sẽ đổi đời!

Man United giúp Newcastle có vé dự Champions League

Dù để thua Everton ở vòng cuối nhưng Newcastle vẫn có vé dự Champions League nhờ vị cứu tinh mang tên Man United.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết

Đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt vào chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia sau khi thắng U23 Philippines 2-1 ở bán kết.

U23 Việt Nam tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết

Messi rất buồn vì án phạt khắc nghiệt của MLS

Ông chủ của CLB Inter Miami Jorge Mas cho biết Lionel Messi "vô cùng buồn bã", sau khi bị Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) treo giò một trận vì không tham gia trận đấu All-Star của MLS.

Messi rất buồn vì án phạt khắc nghiệt của MLS

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 tổ chức đầu tháng 10

Tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 sẽ chính thức trở lại vào ngày 5-10 tại thủ đô Hà Nội.

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 tổ chức đầu tháng 10

Hy vọng le lói cho CLB Quảng Nam

Nói vậy bởi CLB Quảng Nam đang chờ tia sáng cuối cùng của nhà tài trợ để huy động đủ số tiền tham dự mùa giải chuyên nghiệp 2025 - 2026.

Hy vọng le lói cho CLB Quảng Nam

Thái Lan xem xét cấm Campuchia dự SEA Games 33

Đoàn thể thao Campuchia nhiều khả năng bị Thái Lan cấm tham dự SEA Games 33 - kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Thái Lan xem xét cấm Campuchia dự SEA Games 33

Alice Sondergaard soán ngôi 'hoa hậu' của Alisha

Trong những năm gần đây, tiền đạo người Thụy Sĩ Alisha Lehmann luôn được biết đến với danh hiệu "nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới". Nhưng mới đây, vương miện "hoa hậu làng túc cầu" của cô đã bị thay thế bởi cái tên Alice Sondergaard.

Alice Sondergaard soán ngôi 'hoa hậu' của Alisha
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar