09/12/2019 11:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đội tuyển nữ Việt Nam ở lại Philippines ủng hộ U22 Việt Nam giành HCV

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Lẽ ra sẽ về Việt Nam vào hôm nay (9-12) sau khi xuất sắc giành HCV SEA Games 2019, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục ở lại Philippines để cổ vũ cho đội U22 Việt Nam giành HCV trong trận chung kết với U22 Indonesia vào ngày mai (10-2).

Đội tuyển nữ Việt Nam ở lại Philippines ủng hộ U22 Việt Nam giành HCV - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung và các cô gái Việt Nam trên bục nhận HCV - Ảnh: N.K

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lần thứ hai liên tiếp giành HCV SEA Games sau khi đánh bại kình địch Thái Lan 1-0 ở hiệp phụ trận chung kết vào tối 8-12. Chiến thắng đó của thầy trò HLV Mai Đức Chung đầy cảm xúc khi chơi lăn xả và nỗ lực đến tận phút cuối cùng dù bị chuột rút và đau đớn do chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm bay về TP.HCM và Hà Nội vào sáng 9-12. 

Tuy nhiên, giờ chót, lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) đã xin tổng cục và trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games cho toàn đội được ở lại để nghỉ ngơi, thăm thú Manila cũng như cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2019 với U22 Indonesia vào ngày 10-12 rồi cùng về nước chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam ở lại Philippines ủng hộ U22 Việt Nam giành HCV - Ảnh 2.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giơ tay) khi cùng đội nữ ăn mừng nhận HCV - Ảnh: N.K

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Những kỳ đại hội trước, các cầu thủ nữ thường về ngay sau khi kết thúc thi đấu chứ không được ở lại. Điều này cũng là một thiệt thòi không nhỏ cho các cầu thủ nữ khi họ đã nỗ lực hết mình để đem vinh quang về cho tổ quốc mà chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hay đi tham quan đâu cả. 

Hơn nữa, đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ thi đấu chung kết với U22 Indonesia vào ngày 10-12, nên sẽ thật tuyệt vời nếu đội nữ cùng ở lại để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo giành lấy HCV. Do đó, chúng tôi đã xin tổng cục TDTT và trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho đội nữ được ở lại và được chấp nhận".

Ở trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan, ông Park và ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt trên sân Rizal Memorial để cổ vũ. Ông Park ngồi xem và nhiều lúc cũng hồi hộp không kém gì những người Việt Nam khác khi chứng kiến các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu kiên cường dưới sân.  

HLV Mai Đức Chung sau trận đấu (khi đó chưa biết sẽ được ở lại) cũng hết sức cảm động khi  thấy ban huấn luyện U22 Việt Nam đi ủng hộ đội nữ và hứa sẽ đi ủng hộ cho thầy trò ông Park trong trận chung kết. 


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

Đó là phát biểu của HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, sau trận thắng 4-0 trước Campuchia tại bán kết SEA Games 32 tối 12-5.

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U22 Thái Lan tối 11-5, HLV Philippe Troussier đã chia sẻ về trường hợp chấn thương của U22 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

Dù không hài lòng với các quyết định của trọng tài, các chuyên gia bóng đá Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng.

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

Đó là phát ngôn của HLV tuyển U22 Malaysia Elavarasan Elangowan trong buổi họp báo tối 8-5, sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam.

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Đó là phát biểu của ông Troussier, HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam, trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước Malaysia tối 8-5.

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Trọng tài là... đầu câu chuyện

Tục ngữ Việt Nam có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Nhưng với bóng đá Việt Nam, "trọng tài là… đầu câu chuyện" cho dù họ đúng hay sai.

Trọng tài là... đầu câu chuyện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar