khủng bố đòi nợ
Có nhóm người kéo tới nhà tôi đòi nợ. Họ nói người nhà tôi mượn không có khả năng trả, giờ tôi phải trả thay. Trên giấy vay nợ không có chữ ký của tôi.

Tôi hiện đang có khoản vay ở một công ty tài chính. Do thời gian qua tôi làm ăn thất bại nên không thanh toán đúng kỳ hạn. Công ty này đã cho một đội đòi nợ thuê khủng bố gia đình, cơ quan làm việc của người thân trong gia đình tôi.

Ông bố cấm cả nhà vô mạng xã hội vì nơi đó chứa nhiều thông tin độc hại. Thế nhưng nguyên nhân sâu xa hoàn toàn khác...

Năm 2018, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM mới khoảng 500.000 tỉ đồng thì đến nay đã lên tới khoảng 933.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông vừa ký công văn đề nghị các tỉnh, thành và các sở thông tin - truyền thông thực hiện thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động, trong đó có việc để lọt SIM rác, từ ngày 5-4 đến 5-6.

Người nhà tôi mua hàng trả góp của công ty A nhưng nay không có khả năng trả. Tôi bị nhân viên công ty A gọi điện "khủng bố" đòi nợ.

Vợ chồng người em tôi gặp phải tình huống kinh hoàng cách nay không lâu, bắt đầu từ những cuộc gọi liên tiếp từ bên đòi nợ thuê.

Trung bình mỗi tháng, tổ chức tội phạm này nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 - 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng, đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố... Tổng số tiền đã đòi được hơn 988 tỉ đồng.

Công an Tiền Giang vừa triệt xóa công ty luật núp bóng đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản gần 1.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, tổ chức tội phạm này nhận hàng ngàn hợp đồng vay của người dân từ các ngân hàng, công ty tài chính rồi đe dọa, khủng bố đòi nợ thuê.

TTO - Không vay đồng nào, cũng chưa hề liên hệ ai hỏi chuyện mượn tiền, thế mà tự dưng bị đòi nợ kiểu khủng bố như dọa giết, đụng xe con cháu đi học, ghép ảnh khỏa thân tung lên mạng. Những kiểu đòi nợ như xã hội đen lộng hành khủng khiếp...
