07/10/2024 12:54 GMT+7

Đội Công binh số 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Sau khi ổn định lực lượng, Đội Công binh số 3 đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei (UNISFA) với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đội Công binh số 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Đội Công binh số 3 ra quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei (UNISFA) - Ảnh: Đội Công binh số 3

Phát biểu tại lễ ra quân, trung tá Phạm Văn Hảo - đội trưởng Đội Công binh số 3 - cho biết quán triệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực Abyei nhiệm kỳ 2024-2025 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội Công binh số 3 kế thừa những thành tích của đội đi trước tiếp tục đổi mới, đột phá thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ của chỉ huy phái bộ giao phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, chú trọng nâng cao kỷ luật, đạo đức và tính chuyên nghiệp của lực lượng "Mũ nồi xanh" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đội Công binh số 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 2.

Trung tá Phạm Văn Hảo - đội trưởng Đội Công binh số 3 - phát biểu tại buổi ra quân - Ảnh: Đội Công binh số 3

Đội Công binh số 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 3.

Ông Ugyen Tenzen, trưởng phòng IFMT, tặng kỷ niệm chương cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Đội Công binh số 2 - Ảnh: Đội Công binh số 3

Để cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", trung tá Lê Hồng Giang, bí thư Đảng ủy, chính trị viên, tổ trưởng tổ thi đua khen thưởng Đội Công binh số 3, phát động phong trào thi đua với chủ đề "Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2025".

Trong đó, toàn đơn vị tập trung thi đua giành năm nhất đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao nhất; Đoàn kết, kỷ luật nghiêm nhất; Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tốt nhất; Tổ chức các hoạt động phong trào, đối ngoại hiệu quả nhất.

Ngay sau lễ ra quân, Đội Công binh số 3 đã tổ chức lực lượng đi làm đường và cứu hộ theo hai hướng từ phái bộ UNISFA đến cầu Banton và từ cầu Banton qua Athony đến km27.

Dịp này, đại diện phái bộ tại UNISFA - ông Ugyen Tenzen, trưởng phòng IFMT, đã trao tặng kỷ niệm chương cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Đội Công binh số 2.

Ông Ugyen Tenzen cũng mong rằng Đội Công binh số 3 tiếp tục cùng với các đơn vị trên địa bàn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau để giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương có cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc hơn, đồng thời xây dựng cộng đồng quốc tế hòa bình, ổn định và phát triển.

Đội Công binh số 3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 lên đường làm nhiệm vụ

Sáng 24-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Học sinh lớp 12 bịn rịn chia tay 1.000 ngày với ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Gần 700 học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) để lại khoảnh khắc khó quên trong ngày chia tay bằng màn flashmob đầy xúc động.

Học sinh lớp 12 bịn rịn chia tay 1.000 ngày với ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Mời bạn góp 1 món quà, gieo 1 ước mơ cùng Tiếp sức hoa mặt trời

“Ước mơ của con là hết bệnh, vì hết bệnh là con làm được tất cả”, một bé đang điều trị ung thư tại TP.HCM nói với tình nguyện viên. Các em nhỏ vẫn mang trong tim những ước mơ thật trong trẻo và đầy yêu thương.

Mời bạn góp 1 món quà, gieo 1 ước mơ cùng Tiếp sức hoa mặt trời

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Bại liệt không thể ngăn bước chân đến trường

Căn bệnh viêm tủy sống đến bất ngờ vào năm 4 tuổi khiến Tô Phương Bắc, cậu học sinh lớp 8D3 Trường THCS Bờ Y (tỉnh Kon Tum) bị bại liệt cả hai chân.

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Bại liệt không thể ngăn bước chân đến trường

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn TP.HCM và Chiến dịch Hoa phượng đỏ tổ chức chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” vào sáng 22-5.

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar