27/11/2018 06:24 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây

Bài: HUỲNH PHƯƠNG. Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG
Bài: HUỲNH PHƯƠNG. Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

TTO - Du khách có dịp đi ngang qua vùng trung du đất tổ Phú Thọ dịp này đừng quên ghé ngắm cảnh đồi chè Long Cốc bồng bềnh trong sương mây.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 1.

Bình minh trên - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 2.

Đồi chè nhấp nhô trong sương sớm - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc nằm tại huyện Tân Sơn, , nằm cách Hà Nội khoảng 125km, đang là điểm đến thu hút du khách thời gian gần đây.

Long Cốc được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam, với hàng trăm, hàng ngàn quả đồi nhỏ. Vào thời điểm giao mùa cuối thu đầu đông, vùng đồi chè bao phủ sương mù huyền ảo.

Nằm dọc hai bên cung đường uốn lượn là những đồi chè trải dài, xanh mướt nhấp nhô bát ngát nối tiếp nhau đến tận chân trời.

Đến Long Cốc, du khách thỏa thích chụp ảnh đồi chè, khám phá hương vị chè và hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 3.

Sương khói mờ nhân ảnh - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 4.

Một góc đồi chè trong sương mây - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 5.

Thơ mộng vùng đồi chè - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 6.

Lạc vào tiên cảnh Long Cốc - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Những "ốc đảo chè" Long Cốc được mệnh danh là "vịnh Hạ Long vùng Trung du" khi sở hữu những quả đồi chè to lớn và đẹp nhất nằm liền kề.

Mỗi đồi chè có diện tích khoảng 1ha. Từ trên đồi chè nhìn xuống, Long Cốc nằm gọn trong thung lũng, lúc ẩn, lúc hiện trong sương mây.

Vào những buổi sớm mai, sương và mây lang thang trôi bồng bềnh trên đồi chè, xa xa là những đồi núi chạm mây trời tạo nên bức tranh tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

"Chụp ảnh đồi chè vào lúc nắng còn chưa lên là đẹp nhất. Lúc này, sương bay là là và còn đọng trên lá, làn mây giăng giăng hờ hững trên đồi chè mang đến một tầm nhìn mờ ảo đẹp lạ kỳ " - nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương (Hà Nội) cho biết.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 7.

Bồng bềnh mây trôi - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 8.

Những đồi chè Long Cốc hình bát úp trải dài - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 9.

Sương mây mờ ảo - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Cây chè được xác định là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao của Phú Thọ. Tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ấy là những người công nhân vai đeo gùi, đầu đội nón lá đi hái búp chè.

Hái chè cũng là một nghệ thuật. Một công nhân hái chè cho biết sẽ hái ngay khi búp chè vừa "nhoi lên" để hạn chế sâu.

Nhờ sự chịu thương chịu khó cùng với bàn tay tài hoa của người công nhân, nên chè Long Cốc không chỉ mang lại giá trị sản xuất mà còn là tiềm năng phát triển du lịch.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 10.

Ban mai xanh - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 11.

Khung cảnh yên bình với những đồi chè trải dài - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 12.

Đàn cò trắng xuất hiện giữa khung cảnh yên bình - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 13.

Cỏ dại ở đồi chè - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Cuối tuần, các bạn trẻ thường hẹn nhau check-in đồi chè Long Cốc. Nhiều cặp đôi chọn nơi đây chụp ảnh cưới, cùng nắm tay dạo bước giữa đồi chè và đắm mình trong không gian bao la của một vùng chè bình yên.

"Bộ ảnh này lưu lại những kỷ niệm của tôi sau những chuyến thăm đồi chè Long Cốc. Thật sự tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của vùng đất trung du này. Tạm biệt và hẹn sẽ rất, rất nhiều lần nữa quay trở lại" - anh Cương chia sẻ.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 14.

Thu hoạch chè - Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Khi đến Phú Thọ, du khách có thể chọn tour khám phá đồi chè Long Cốc - vườn quốc gia Xuân Sơn, chọn hình thức lưu trú homestay để trải nghiệm cuộc sống văn hóa, biểu diễn văn nghệ và đốt lửa trại cùng người dân Mường bản địa.

Ngoài hương vị chè Trung du truyền thống, chè Shan Tuyết hay chè Bát Tiên, các món ăn đặc sản địa phương phải thưởng thức là gà nhiều cựa, lợn mán, cá suối, vịt suối lam, xôi ngũ sắc hay cơm lam.

Được biết, các đồi chè đội 3 và đội 5 thuộc quyền quản lý của Công ty chè Phú Đa tại Long Cốc có vị trí đẹp, có tầm bao quát và hứa hẹn trở thành những điểm tham quan du lịch sinh thái.

Đồi chè Long Cốc bồng bềnh sương mây - Ảnh 15.

Đường đi tham quan đồi chè Long Cốc xuất phát từ Hà Nội - Ảnh chụp màn hình

Mời bạn đọc chia sẻ bài và hình ảnh về những chuyến du lịch đáng nhớ với Tuổi Trẻ Online. Email xin gửi về [email protected].

TTO - "Không mùa nào có thể so sánh với cảnh sắc quyến rũ tuyệt đẹp như mùa thu", trang Country Living nhận định như thế khi giới thiệu bộ ảnh.

Bài: HUỲNH PHƯƠNG. Ảnh: PHẠM HOÀNG CƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản hút hàng ngàn du khách tại Đà Nẵng

Tối 4-7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025 khai mạc tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản hút hàng ngàn du khách tại Đà Nẵng

Ô tô tông liên hoàn trước chợ Đà Lạt, 2 du khách bị thương nặng

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trước chợ Đà Lạt làm hai du khách bị thương nặng.

Ô tô tông liên hoàn trước chợ Đà Lạt, 2 du khách bị thương nặng

'Cô giáo vùng cao' lại đăng clip trách Nha Trang sao không để biển có in chữ 'Cấm đỗ xe'

Người phụ nữ xưng là "cô giáo vùng cao" nói run sợ khi đến Nha Trang đỗ xe hơi ở quảng trường 2 Tháng 4 và bị cùm xe lại tung clip mới lên mạng, trách rằng nhiều nơi cắm biển "Cấm đỗ xe" để dân biết, sao Nha Trang không có biển này.

'Cô giáo vùng cao' lại đăng clip trách Nha Trang sao không để biển có in chữ 'Cấm đỗ xe'

Lại ‘sập bẫy’ lừa đảo mạo danh resort, nhận đặt phòng trên Facebook

Một người phụ nữ ở TP.HCM vừa mất 27 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi lên Facebook tìm resort nghỉ dưỡng dịp hè.

Lại ‘sập bẫy’ lừa đảo mạo danh resort, nhận đặt phòng trên Facebook

Thêm người lái xe hơi xuống bãi biển để rồi... bị phạt

Tài xế lái xe hơi biển số tỉnh Ninh Bình chạy xuống bãi biển phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) và bị lún kẹt ở đây. Tài xế này bị cơ quan chức năng phạt 5 triệu đồng.

Thêm người lái xe hơi xuống bãi biển để rồi... bị phạt

Đà Nẵng thay đổi ra sao sau 18 năm làm lễ hội pháo hoa?

Từ một cuộc thi quy mô nhỏ, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành sự kiện du lịch điểm nhấn mùa hè. Sông Hàn Đà Nẵng bừng sáng và đì đùng tiếng pháo mỗi cuối tuần, tạo ra hình ảnh nhộn nhịp, sầm uất.

Đà Nẵng thay đổi ra sao sau 18 năm làm lễ hội pháo hoa?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar