23/07/2011 04:12 GMT+7

Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Lấy tứ từ ca khúc cùng tên của Võ Tá Hân, lời Trần Trung Ðạo, Ðổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười đã được chọn làm tên gọi cho chương trình đại nhạc hội Vu lan Ðồng Vọng mùa lễ 2011 sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20g ngày 31-7 (nhằm mồng 1-7 âm lịch) tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM.

Theo thông tin từ buổi họp báo do Ban văn hóa Thành hội Phật giáo tổ chức chiều 22-7, đây được xem là chương trình mở màn nhằm làm đa dạng hơn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật Phật giáo.

Với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Cẩm Vân, Hà Anh Tuấn, Phương Thanh, Cẩm Ly, Sỹ Luân, Ðông Quân, MTV...; chương trình lần này đã cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc, một kịch bản phong phú, trẻ trung và đặc biệt giàu tính nhân văn với các ca khúc tôn vinh những giá trị tình người đã làm nên suối nguồn yêu thương và những phẩm chất tươi đẹp của đời sống.

Thay mặt êkip thực hiện, tổng đạo diễn Sơn Võ chia sẻ: "Ðây là chương trình được đầu tư công phu về chất lượng nghệ thuật, lần đầu tiên chúng tôi mạnh dạn đưa kỹ thuật 3D khá phức tạp lên một sân khấu Phật giáo. Sẽ không chỉ là những màn hình led được đặt trước mặt hay hai bên hông, mà sẽ có những màn hình được dựng ngay phía trên đầu tượng trưng cho vòm trời, là một dụng ý để việc dàn dựng các ca khúc, đặc biệt là tiết mục vũ nhạc kịch Mục Liên Thanh Ðề - tái hiện phần nào nguồn gốc sâu xa của lễ hội Vu lan được mãn nhãn hơn".

Lần đầu tiên đa dạng hóa một chủ đề âm nhạc không mới nhưng chưa thật sự phổ biến với đông đảo người xem, đại diện đơn vị Mani (đơn vị truyền thông do các phật tử lập nên để phục vụ các hoạt động Phật giáo) chia sẻ: "Với mức vé 50.000-400.000 đồng, mục đích kinh tế không phải là điều chúng tôi đặt nặng. Nhưng đây sẽ là một trong những chương trình định kỳ, có quy mô mà chúng tôi sẽ thực hiện thường niên vào mỗi mùa Vu lan". Hay như lời của thượng tọa Thích Thiện Bảo - đại diện cho ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM: "Mong đây sẽ không còn là hoạt động của các phật tử nữa mà sẽ trở thành một hoạt động xã hội để khơi lại tình mẫu tử thiêng liêng trong mỗi con người qua chiếc cầu âm nhạc".

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar